CHƯƠNG (51) – CÁC LẦN HIỆN RA KÉO DÀI BAO LÂU
Cha Y : Ðức Bà hiện ra với các con từ 30 tháng nay. Nhiều người nói: Sao dài lâu quá vậy.(45) Còn con, con có nghĩ như thế không?
V : Con đã nghĩ như vậy. Ban đầu, chúng con đã nhiều lần còn hỏi Ðức Bà: “Bà sẽ hiện ra với chúng con cho đến bao giờ ?” Ðôi khi, Người không trả lời, làm như thể Người không nghe thấy câu hỏi của chúng con. Nhưng có một hôm, Người đã trả lời: “Các con đã mỏi mệt chán ngán Ta rồi sao, hỡi các thiên thần của Ta ?” Bây giờ thì chúng con không còn hỏi Người như vậy nữa. Ít ra là con, còn các bạn khác con không biết
Cha Y : Có ngày nào Ðức Bà không hiện ra với các con không?
V : Thưa có.
Cha Y : Không hiện ra mấy lần trong 900 ngày qua ?
V : Phần con, trong suốt thời gian đó, con không được thấy Ðức Bà 5 lần(46). Còn mấy bạn khác con không biết.
Cha Y : Những ngày mà con không thấy Ðức Bà, các bạn khác có thấy Người không?
V : Con không biết. À, có ! Các bạn ấy cũng không thấy Người, chúng con có nói với nhau về chuyện này.
Cha Y : Tại sao mấy ngày đó Ðức Bà không đến? Các con có hỏi Người điều ấy không?
V : Không, không bao giờ. Chúng con đâu có phép ra lệnh cho Ðức Bà phải làm gì. Nhưng có một lần, Người nói là chúng con không nên ngạc nhiên nếu có đôi khi Người không đến. Nhưng cũng có nhiều ngày, Người đến gặp chúng con nhiều lần.
Cha Y : Tại sao thế ?
V : Con không biết. Người đến, nói với chúng con đôi điều, nguyện kinh chung với chúng con rồi lại đi.
Cha Y : Có thường như vậy không?
V : Có, nhất là vào thời kỳ đầu.
Cha Y : Còn bây giờ, có ngày nào Ðức Bà không đến không?
V : Ðã từ lâu rồi, chuyện đó không có xảy ra, ít ra là đối với con.
Cha Y : Thế Ðức Bà có còn hiện ra với con nhiều lần cùng một ngày không?
V : Không, từ lâu rồi, Người không làm như vậy.
Cha Y : Con có nghĩ rằng Ðức Bà sẽ hiện ra với các con luôn mãi không?
V : Con không nghĩ như vậy, và con tin là cả các bạn (thị nhân) khác có lẽ cũng nghĩ như thế. Nhưng con thích đừng nghĩ tới chuyện đó thì hơn. Tại sao lại phải bửa óc ra mà nghĩ, nếu ta biết chẳng thể làm (thay đổi) được gì?
Cha Y : Theo con, tại sao Ðức Bà hiện ra dài lâu như vậy ?
V : Ðức Bà hẳn biết rõ tại sao.
Cha Y : Nhưng còn con, con nghĩ thế nào ?
V : Con đã nói với cha rồi, đó là việc của Ðức Bà. Nhưng Người có nói với chúng con là: Ðây là lần cuối Người hiện đến trên mặt đất.(47) Do đó, Người cần có thời gian để làm tất cả những gì Người muốn.(48)
Cha Y : Thế là sao ?
V : Cha thử nghĩ coi: “Nếu Ðức Bà chỉ đến 10 hoặc 20 lần, rồi sau đó biệt tăm, thì trong cuộc sống hối hả náo động của chúng ta, mọi người sẽ quên bẵng việc Người hiện đến. Ai còn tin là Người đã thực sự hiện đến?
Cha Y : Thế thì, theo con nghĩ, Ðức Bà vẫn còn tiếp tục hiện ra lâu dài nữa à ?
V : Con không biết đích xác. Nhưng nếu Ðức Bà muốn cho sứ điệp của Người được loan truyền khắp thế giới, Người cần phải tiếp tục hiện ra. Ðàng khác, Người có nói với chúng con theo nghĩa đó.
Cha Y : Người đã nói gì với các con?
V : Người nói là sẽ tiếp tục hiện ra với chúng con, ngay cả sau khi Dấu lạ của Người đã xuất hiện.(49)
Cha Y : Con vừa nói với cha rằng: Ðây là lần cuối cùng Ðức Bà hiện ra trên mặt đất. Có lẽ con nhầm hay là...?
V : Dạ không, đó là lời Ðức Bà đã nói với chúng con.
Cha Y : Có lẽ (ý) Người (muốn nói là) sẽ không còn hiện ra theo kiểu đó.
V : Con không biết nói triết lý. Chuyện đó dành cho cha. Bây giờ là thời gian chiến đấu cứu các linh hồn. Ðức Bà có nói điều đó với Mirjana và với chúng con.(50) Việc hiện ra không thể chấm dứt mau lẹ được !
Cha Y : Ai mà biết được?
V : Vậy thì cha hãy cầu xin Ðức Bà soi sáng cho cha. Một hôm, con có trao đổi về vấn đề này với một vị linh mục ở Zagreb, ngài nói với con: “Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa làm người, chỉ đến trên mặt đất có một lần”. Nhưng Ðức Bà có thể chọn một cách khác. Chỉ thế thôi. Người ta vẫn bảo là không có ai bị bắt buộc phải tin vào các vụ hiện ra, mỗi người muốn nghĩ sao thì nghĩ.
(45) Khi nói câu ấy, là có nhiều người muốn so sánh với Lộ Ðức và Fatima, mà họ coi như khuôn mẫu, vì đã được Hội Thánh công nhận. Họ không thấy ở Mễ Du có một sự đặc biệt khác, cho nên đâm ra ngạc nhiên vì sự kéo dài của các cuộc hiện ra ở đây. Làm như thể Ðức Mẹ (và Thiên Chúa là Ðấng đã cử Ðức Mẹ đến) không được phép làm khác khuôn mẫu ấy. Cái đặc biệt khác ấy, độc giả đọc kỹ chương 51 này, sẽ thấy cô Vicka đã nêu ra khá rõ.
Phần Ðức Mẹ, Người cũng nhiều lần nói cho biết tại sao Người hiện ra lâu dài như vậy: “Mẹ đã và đang ở với các con lâu như vậy để Mẹ có thể giúp đỡ các con trong cơn thử thách” (Thông điệp ngày 7/2/1985). “Vì ích lợi của các con mà Mẹ ỡ đây lâu để Mẹ có thể dạy các con làm cách nào mà tiến bộ trên con đường nên thánh…” (Thông điệp ngày 1/1/87). “Ðây là lý do mà Mẹ hiện diện ở giữa các con một thời gian dài: để hướng dẫn các con trên con đường Chúa Giêsu. Mẹ muốn cứu các con và qua các con, Mẹ muốn cứu thế giới” (Thông điệp 30/7/87).
Và trong quyển sách nhỏ “Medjugorje, Giới Thiệu Ðức Mẹ Mễ Du” cũng đã trình bày lý do, xem cách riêng tr. 46-48.
(46) Cuộc phỏng vấn này diễn ra cuối 12/ 1983.
(47) (Lời người dịch): Bản Pháp ngữ: “Elle nous a dit que c’était sa dernière apparition sur la terre”. Muốn biết rõ thêm ý nghĩa của câu này, mời đọc quyển “Các Chứng Từ Về Mẹ”, tr.36-37, 46.
(48) Vicka nói câu này và mấy câu sau đây thật hết sức chí lý, tuy ngắn gọn mà đầy đủ. Cũng mời đọc lại cước chú 45.
(49) Ðức Mẹ còn hứa một câu nữa hết sức an ủi cho chúng ta. Hồi đầu, có lần các thị nhân hỏi Ðức Mẹ sẽ còn hiện ra bao lâu nữa ? Người trả lời “Bao lâu tùy các con muốn”. Mẹ quả là dễ mến vô cùng, Người chiều ý con người đến mức đó sao ? Ai cứ còn thắc mắc là sao Ðức Mẹ hiện ra ở Mễ Du dài lâu thế, hãy nghe những lời Mẹ nói đó là hiểu ngay.
(50) Xem lại chương 19.
|