Hạt Châu Ngọc (101)
16-6-1983 :
Đức Mẹ đọc điều lệ của Nhóm
cầu nguyện, sẽ được phó thác hoàn toàn cho
Chúa Giêsu, để Jelena chép :
1/ “Từ bỏ mọi đam
mê và ước muốn sai trái. Tránh thường xuyên xem
tivi, nhất là những chương trình xấu, thể
thao quá độ, những hưởng thụ bất
hợp lý trong ăn uống, rượu, thuốc lá, v.v...”
2/ “Phó thác cho Thiên Chúa không
hạn chế.”
3/ “Dứt khoát gạt bỏ
mọi nỗi lo âu khổ não. Bất cứ ai đã phó thác
mình cho Thiên Chúa, thì trong lòng không còn chỗ cho lo âu khổ não
nữa. Các khó khăn vẫn còn, nhưng khó khăn sẽ làm cho sự
sống thiêng liêng phát triển và làm vinh quang Thiên Chúa.”
4/ “Hãy yêu mến kẻ thù. Xua
đuổi mọi hận thù, cay đắng, xét đoán
thiên kiến ra
khỏi tâm hồn. Cầu nguyện cho các kẻ
nghịch các con và xin Thiên Chúa chúc lành cho họ.”
5/ “Ăn chay hai lần mỗi
tuần với bánh mì và nước lã. Sinh hoạt ở
nhóm ít nhất mỗi tuần một lần.”
MỜI BẠN SUY GẪM
Như đã hứa trước (xem HCN
số 99), nay Đức Mẹ ban những điều
lệ cho Nhóm cầu nguyện. Hôm nay chỉ đăng
một nửa. Nhưng muốn dễ dàng chấp nhận
những điều lệ này, thiết tưởng
việc trước tiên, chúng ta nên tìm hiểu về nhóm
cầu nguyện đã, xem ích lợi của nó thế nào,
và tại sao Mẹ mong muốn chúng ta lập và gia nhập.
Cha Slavko, linh mục thánh thiện ở Mễ Du mà tất
cả những khách hành hương đến đó đều
biết và yêu mến kính phục, nay đã qua đời và
được chính Đức Mẹ cho biết là ngài
đang ở trên thiên đàng, ngài có viết :
"Nhóm tiên khởi được khai sinh
mồng 04 tháng 07 năm 1982 – một năm sau lúc khởi
đầu các lần hiện ra của Đức Trinh
Nữ Maria –, và hiện nay còn hoạt động. Ivan làm
trưởng nhóm, khi cậu vắng mặt, cô Marija thay
thế; và khi Marija không có mặt, thì lại có cô Vicka, (ba
người này đều là thị nhân). Nhóm cầu
nguyện thứ hai được gầy dựng
nhờ em Jelena Vasilj, vào tháng 03 năm 1983. Lúc bấy
giờ, Jelena mới chỉ là cô bé 10 tuổi, đã
được phúc nghe tiếng nói trong tâm hồn.
"Căn cứ theo
bằng chứng của thị nhân Ivan, Mẹ của chúng
ta đã yêu cầu những ai muốn hãy nhóm họp và cùng
nhau cầu nguyện, Mẹ lại còn nói thêm rằng chính
Mẹ sẽ ở bên họ cách đặc biệt. Đức Nữ Trinh cũng yêu
cầu thành lập các nhóm cầu nguyện tại tất
cả các giáo xứ, ngõ hầu hỗ trợ Mẹ
thực hiện các dự án mà Thiên Chúa đã ủy thác cho
Mẹ ….
"Jelena cũng
truyền lại lời Đức Mẹ yêu cầu :
“Mẹ muốn có một nhóm cầu nguyện ở đây.
Mẹ sẽ hướng dẫn nhóm và sẽ ban các qui
luật về tận hiến cho Thiên Chúa. Với các qui luật ấy, các nhóm
khác trên thế giới cũng có thể tận hiến."
Người ta hỏi :
“Tham dự vào nhóm cầu nguyện mang ý nghĩa gì
đối với bạn?” Thị nhân Ivan đã đáp
thế này: “Tham dự vào nhóm cầu nguyện trở nên
quan trọng lắm, bởi vì tôi học được
cách cầu nguyện chung với người khác, và tôi
nghĩ tôi không thể tiến bước trong đường
thánh đức, nếu không có nhóm cầu nguyện”.
Cha Slavko tiếp lời : "Nhóm cầu nguyện quan trọng cho
sự tăng trưởng tâm linh của riêng mỗi thành
viên trong nhóm cầu nguyện….(Đó là) lý do xã hội học để minh giải sự hiện hữu
của các nhóm cầu nguyện. Mỗi cá nhân đều phải chăm lo sự tăng
tiến tâm linh của mình, mà sự hiệp thông lại là điều cần thiết cho
việc tăng tiến này, vì cơ cấu tâm sinh lý của
con người vốn đòi như vậy….. Họp thành
nhóm là điều kiện thuận lợi cho việc
tăng trưởng tâm linh, lái cho đúng hướng và
thúc đẩy cho tiến mau, tiến mạnh. Kinh
nghiệm của mỗi cá nhân sẽ làm giàu và soi sáng cho kinh
nghiệm người bên cạnh mình. Ai sống lẻ
loi, đơn độc dễ lâm cơ nguy cứ tăng
trưởng mà không kiểm soát được những
lệch lạc có thể gặp phải. Các khó khăn, rắc
rối sẽ dễ dàng được khắc phục
hơn trong nhóm, và lại còn được biến thành các
kinh nghiệm tâm linh phong phú nữa…. (Chưa kể) Sự
hiệp thông ấy trở nên quan trọng đặc
biệt ở thời nay, bởi cá nhân riêng rẽ dễ
dàng bị lôi cuốn xiêu lạc theo nhịp sống
của cuộc đời."
Đến đây, chắc chúng ta rõ biết tại
sao Đức Mẹ mong muốn mọi giáo xứ
đều có những nhóm cầu nguyện, đó là để
hỗ trợ Mẹ
thực hiện các dự án mà Thiên Chúa đã ủy thác cho
Mẹ, và chúng ta đã
nhận thấy ích lợi của nhóm cầu nguyện cho
bản thân mình. Vậy nếu bạn muốn
hỗ trợ Đức Mẹ, và chấp nhận gia
nhập nhóm, thì hãy nghe các điều lệ Đức
Mẹ ban. Mời bạn đọc lại ở trên.
Tất cả mấy điều lệ ấy đều
rõ ràng và dễ hiểu, không cần nhiều lời
giải thích, riêng có điều lệ thứ nhất :
1/ “Từ bỏ mọi đam
mê và ước muốn sai trái. Tránh thường xuyên xem
tivi, nhất là những chương trình xấu, thể
thao quá độ, những hưởng thụ bất
hợp lý trong ăn uống, rượu, thuốc lá, v.v...” thì nếu chỉ nghe thoáng qua,
chúng ta cảm thấy sợ, vì thấy phải từ
bỏ quá nhiều, nhưng hãy bình tĩnh đọc
lại cho kỹ, sẽ thấy Mẹ không quá khắt khe
như ta tưởng. Chúng ta cũng đã nghe giải thích
ở HCN số 99, nay ta thử đọc lại một
đoạn mà coi : "Nghe câu này chắc mọi người đều giãy
nảy lên và nói : Bỏ tất cả những thú vui ấy
thì còn sống làm gì nữa ? Nhưng chúng ta hãy bình tĩnh,
Đức Mẹ không bảo bỏ tuyệt đối
tất cả những cái đó, … ý của Mẹ như
thế này: Bỏ những cái mà ta mê mải say sưa, làm
mất nhiều thời giờ và làm hại cho ta nhất.
Ví dụ : nhậu nhẹt bia bọt tán gẫu tào lao vô
bổ hàng giờ, hoặc ngồi mấy tiếng
đồng hồ xem tivi…, nhất là xem những
chương trình xấu có hại cho linh hồn, v.v… ;
Mẹ đâu có bảo chúng ta không được xem
những chương trình hữu ích, giáo dục, mở
rộng kiến thức, hay giải trí lành mạnh cần
thiết sau khi làm việc mệt mỏi…" Còn về câu "những
hưởng thụ bất hợp lý trong ăn uống,
rượu, thuốc lá, v.v...” thì ta cũng
thấy Mẹ rất tâm lý, Mẹ nói sự hưởng
thụ bất hợp lý, chứ Mẹ đâu có bảo
đừng hưởng thụ. Thiên Chúa đã dựng nên
các sự ấy cho loài người chúng ta hưởng dùng,
lẽ nào Mẹ lại đi ngược ý Chúa. Thánh Phaolô
viết : "Những thức ăn này do Thiên Chúa đã
tạo dựng để các tín hữu và những kẻ
đã nhận biết sự thật hưởng dùng trong
tâm tình tạ ơn. Thật vậy, bất cứ
điều gì Thiên Chúa tạo dựng đều tốt, và
không có gì phải loại bỏ, nếu dùng trong tâm tình tạ
ơn, vì lời Thiên Chúa và lời cầu nguyện
(trước và sau bữa ăn) thánh hoá những điều
đó" (1 Tm 4.3-5).
MỜI TẤT CẢ CÙNG
CẦU NGUYỆN
Mẹ Maria ôi !/ Chúng
con biết Mẹ ao ước chúng con gia nhập nhóm
cầu nguyện,/ cũng biết việc ấy mưu ích
cho linh hồn mình,/ nhưng chúng con vẫn ngần ngại,/
một phần vì thấy vào nhóm cầu nguyện sẽ
mất một số thì giờ làm ăn, buôn bán…;/ phần
khác vì tính ươn hèn của chúng con,/ chỉ muốn
sống sung sướng, thoải mái, hưởng thụ
tối đa sự đời,/ không muốn ép mình, ép xác./ Chúng
con cảm thấy giữ đạo như hiện
thời :/ đi lễ, đọc kinh, giữ luật Chúa
cũng đã nặng nhọc lắm rồi./ Đó là
dấu chúng con chẳng yêu mến Mẹ bao nhiêu,/ cũng
chẳng tha thiết làm đẹp đời sống linh
hồn mình./ Biết vậy,/ Mẹ hãy cầu xin Chúa Thánh
Thần/ để Ngài ban ơn thêm sức cho chúng con!/ Cũng
xin Mẹ hãy thúc giục, lôi cuốn chúng con,/ vỗ về
an ủi chúng con,/ ban nhiều ơn hồn xác,/ cho chúng con
nếm được những phúc lành khi sống trong nhóm
cầu nguyện/ nhờ thế chúng con được
phấn khởi mà làm theo ý Mẹ./ Amen.
THỰC HÀNH
Thỉnh thoảng
đọc lại lời cầu nguyện trên đây.