Hạt Châu Ngọc (106)
Mùa xuân năm 1983 : Đức Mẹ nói với Jelena về cô bé Anita –
một thiếu nhi được Đức Mẹ
hiện ra, nhưng hiếm khi có thể tụ tập
với Jelena và Marijana vì các việc bổn phận của
em :
“Nếu
bạn con không đến được vì việc bổn
phận, hãy bảo bạn cầu nguyện ít nhất 15
phút, rồi Mẹ sẽ hiện ra và chúc lành cho bạn
con.”
22-6-1983 : “Hãy yêu kẻ thù của các con và chúc lành cho họ
!”
28-6-1983 : “Hãy cầu nguyện mỗi ngày ba giờ. Các con cầu nguyện quá ít. Hãy cầu
nguyện ít nhất nửa giờ vào buổi sáng và nửa
giờ vào buổi tối !”
2-7-1983 : “Hãy dành riêng 5 phút cho
Thánh Tâm Chúa. Mỗi gia đình là một hình
ảnh của Thánh Tâm Người.”
4-7-1983 : “Các con đã bắt đầu cầu nguyện 3
giờ mỗi ngày, nhưng lại nhìn đồng hồ,
lo ra vì công việc. Chỉ nên bận tâm về những
điều chính yếu, và để Chúa Thánh Thần
hướng dẫn vào chiều sâu, rồi công việc
của các con sẽ tiến triển tốt đẹp. Đừng vội vã. Hãy để Thiên Chúa
hướng dẫn các con, và các con sẽ thấy mọi
sự sẽ hoàn thành tốt đẹp !”
MỜI BẠN SUY NIỆM
Trong sứ điệp cho Jelena ngày 28-6-1983 trên đây,
Đức Mẹ nhắc lại một điều trong
bản Điều lệ ban cho Nhóm Cầu nguyện mà chúng
ta đã nghe trong các bài Hạt Châu Ngọc trước
đây, đó là : “Hãy cầu
nguyện mỗi ngày ba giờ… Hãy cầu nguyện ít
nhất nửa giờ vào buổi sáng và nửa giờ vào
buổi tối !” Song Đức Mẹ có chêm vào giữa một câu
nhắc nhở : Các con cầu nguyện quá ít. Chắc
chúng ta còn nhớ trước đây, khi nghe Mẹ bảo
phải cầu nguyện ba giờ mỗi ngày, chúng ta đã
cho là cầu nguyện nhiều quá…Thế mà nay Mẹ
lại vẫn nói chúng ta cầu nguyện quá ít. Là
tại sao ?
Mẹ muốn chỉ cho ta thấy rằng trong
thời gian ba giờ cầu nguyện ấy mà ta bắt
đầu thi hành theo lời Mẹ dạy, ta cầu
nguyện quá ít, có nghĩa là chất lượng cầu
nguyện của ta chẳng có là bao, chỉ có hình thức
bên ngoài, không có tinh thần cầu nguyện thật,
bằng chứng là lời Mẹ trách : “Các
con đã bắt đầu cầu nguyện 3 giờ
mỗi ngày, nhưng lại nhìn đồng hồ, lo ra vì
công việc". Như vậy, ba giờ
đó ta luôn luôn nhìn đồng hồ thấy sốt
ruột mong sao cho chóng hết, qua cử chỉ đó ta tỏ
ra cầu nguyện là chuyện chẳng thích thú gì, miễn
cưỡng phải làm. Chưa kể ta còn lo ra chia
trí về việc nọ việc kia, chứ thực ra ta
đâu có cầu nguyện với Chúa, đâu có thực
sự gặp gỡ Chúa ! Bạn có
thấy Mẹ tinh mắt không ? Mẹ thấy hết từng li từng tí.
Như thế Mẹ mới có thể chỉ dạy ta
đến nơi đến chốn được!
Quả thật Đức Maria là Mẹ thật của
chúng ta ! Mẹ dẫn
dắt chúng ta thật cặn kẽ thấu đáo, Mẹ
những mong muốn chúng ta sống chân tình với Chúa,
chứ không chỉ làm chiếu lệ.
Để an ủi và động
viên chúng ta, Mẹ nói tiếp : "Chỉ nên bận tâm
về những điều chính yếu, và để Chúa
Thánh Thần hướng dẫn vào chiều sâu, rồi công
việc của các con sẽ tiến triển tốt
đẹp. Đừng vội vã. Hãy
để Thiên Chúa hướng dẫn các con, và các con
sẽ thấy mọi sự sẽ hoàn thành tốt đẹp !” Quả là những lời
dạy quí hoá ! Bạn hãy tạ ơn Mẹ ! Thật ra, Mẹ chỉ nhắc
nhở lời Chúa đã dạy trong Tin Mừng
: "Trước hết hãy tìm Nước Thiên Chúa
và đức công chính của Người, còn tất cả
những thứ kia, Người sẽ ban thêm cho" (Mt
6.33). Dựa vào Lời Chúa, Mẹ dạy
ta đừng quá bận tâm vào các công việc đời
này, mà chỉ nên bận tâm vào những việc chính yếu
là cầu nguyện và sống với Chúa. Vậy, nghe theo lời Mẹ dạy, từ nay ta sẽ
lo việc Chúa và lo sống đẹp lòng Chúa trước
tiên, sau đó cứ bình thản làm việc, còn mọi
sự hãy cứ đặt tin tưởng nơi Chúa, phó
thác cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Chắc
chắn kết quả sẽ là : Chúa
sẽ làm cho mọi sự, mọi công việc chúng ta
tiến triển và hoàn thành tốt đẹp, vì có lời
Kinh Thánh xác quyết : "Với những ai yêu mến
Thiên Chúa thì Người đồng công cộng tác biến mọi
sự nên lành" (Rm 8.28).
Nhưng thử hỏi, bạn có
dám tin thế không ?
Người thời nay – và trong đó có cả chúng ta
– chỉ tin vào mình, vào tài lực mình, nghĩ rằng
mọi sự đều do tay mình làm việc
thì mới có. Phải đổ mồ hôi sôi nước
mắt mới có của ăn áo mặc, chứ có bao
giờ cầu nguyện mà thấy Thiên Chúa ban xuống cho
ta cơm áo gạo tiền đâu ? Nói
như thế thì tại sao người đời
thường có câu : "Mưu sự
tại nhân, thành sự tại thiên" ? Chính Chúa Giêsu
cũng thách : "Có ai trong anh em,
chỉ nhờ lo, mà có thể kéo dài cho đời mình thêm
một gang nữa?" (Mt 6.27). Nếu trời không cho, thì làm mấy cũng
chẳng được. Trong bản nhạc “Con quì lạy Chúa trên trời” của Nhạc sĩ
Phạm Duy, có câu này xem ra vẫn đúng :
“Đời con gian khổ
đã nhiều,
từ khi
thơ dại đủ điều đắng cay,
số
nghèo hai chục năm nay,
xây bao nhiêu
mộng trắng tay vẫn nghèo.
Chúa
ơi ! Chúa ơi !”
CÙNG QUÌ CẦU NGUYỆN
Lạy Mẹ Maria !/ Chúng con xin lỗi Mẹ,/ vì
đã tình nguyện gia nhập Nhóm Cầu nguyện như
Mẹ mong muốn,/ thế mà một trong những
điều lệ Mẹ dạy,/ là cầu nguyện 3
giờ mỗi ngày,/ chúng con lại thi hành một cách ơ
thờ,/ nào là luôn xem đồng hồ,/ nào là chia trí lo ra
về các công việc…/ Và cũng chỉ vì ham công tiếc
việc/ mà chưa biết tin cậy phó thác hoàn toàn nơi
Chúa./ Thấy thế có lần Mẹ đã than trách :/ Người ta không cầu nguyện/ là vì
người ta tưởng rằng sống chỉ là
để làm việc !/ Chúng
con xin tạ ơn Mẹ/ vì hôm nay Mẹ đã nhắc
nhở chúng con/ và dạy cho chúng con những lời quí hoá,/
mở mắt cho biết sự sai lầm/ khi không biết
phó thác nơi Chúa,/ cứ tưởng miệt mài làm
việc là sẽ bình ổn được đời
sống,/ là được sung túc, sung sướng,/ mà quên
lời Chúa đã phán :/ "Hãy
coi chừng !/ Hãy lo giữ mình tránh
mọi thứ tham lam,/ vì không phải ai được sung
túc/ là đời sống người ấy
được bảo đảm nhờ nơi của
cải đâu." (Lc 12.15)./ Chúng con
xin Mẹ kiên nhẫn với chúng con/ và giúp ơn cho chúng con
sửa mình lại. Amen.
QUYẾT TÂM THỰC HÀNH
Ba giờ
cầu nguyện mỗi ngày, chúng ta sẽ để
hết tâm cầu nguyện mà sống với Chúa, còn
mọi sự khác, để Chúa Thánh Thần
hướng dẫn vào chiều sâu, rồi công việc
của chúng ta sẽ tiến triển tốt đẹp.
Lm.
Phêrô Hoàng Minh Tuấn (CSsR)