MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Những Hạt Châu Ngọc (7)
Thứ Hai, Ngày 19 tháng 1-2009
NHỮNG HẠT CHÂU NGỌC (7)

 

 

26-11-1981 : Các thị nhân đặt câu hỏi với Ðức Mẹ về những người bệnh.

“Hãy tin mạnh mẽ, cầu nguyện, và ăn chay, rồi họ sẽ được khỏi bệnh !(1) Hãy trông cậy và nghỉ ngơi trong vui mừng ! Các con hãy đi trong bình an của Thiên Chúa. Hãy kiên nhẫn và cầu nguyện cho được chữa lành. Tạm biệt các thiên thần yêu quí của Mẹ.”

28-11-1981 : Ngoài Ivan ra, tất cả các thị nhân đều có mặt. Vicka thuật lại : “Tất cả chúng tôi đều cảm thấy một sự bình an sâu lắng ở chung quanh và bên trong chúng tôi. Ðức Mẹ nhìn chúng tôi với một vẻ dịu dàng tuyệt đẹp.”

“A, thật là tốt đẹp khi thấy tất cả các con tụ họp nhau đây ! Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa, hỡi các thiên thần của Mẹ ! Tạm biệt các con.”

29-11-1981 : “Thế giới cần được cứu độ khi còn thời gian, thế giới cũng cần cầu nguyện mạnh mẽ, và có tinh thần của đức tin.”

11-1981 : Vicka cảnh báo rằng sứ điệp này không chỉ dành cho các thị nhân, mà cho tất cả mọi người.

“Ma quỉ đang nỗ lực áp đặt quyền lực của nó trên các con, nhưng các con phải luôn mạnh mẽ và kiên trung trong đức tin. Các con phải cầu nguyện và ăn chay. Mẹ sẽ luôn ở bên các con.”

2-12-1981 : Các thị nhân hỏi về một thanh niên bỗng nhiên bị mất trí nhớ và không thể học được nữa.

“Cần cho anh ta vào bệnh viện.”

Các thị nhân lại hỏi thêm nhiều câu hỏi khác.

“Không cần thiết phải hỏi về mọi vấn đề.”

3-12-1981 : "Hãy cầu nguyện và kiên trì nhờ cầu nguyện !”

6-12-1981: “Hãy mạnh mẽ và bền chí ! Các thiên thần yêu quý của Mẹ, hãy đi trong bình an của Thiên Chúa !”

7-12-1981 : Ðức Mẹ nhìn đám đông :

“Nhiều người đang bắt đầu cải hối. Ðúng vậy, nhưng chưa phải tất cả. Hãy cầu nguyện và bền chí cầu nguyện!”

Sau một cuộc hiện ra tại nhà của thị nhân Jakov, dòng chữ "MIR LJUDIMA" (Bình an cho mọi người) bằng vàng hiện ra trên tường.

8-12-1981 – (Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội) : Ðức Mẹ trả lời những câu hỏi của các thị nhân về tương lai của họ.

“Mẹ rất thích tất cả các con trở thành linh mục hay tu sĩ, nhưng chỉ khi nào chính các con muốn. Các con tự do ; tùy các con chọn lựa. Khi các con gặp khó khăn hoặc thấy cần một điều gì, hãy đến cùng Mẹ ! Nếu không có sức mạnh để ăn chay với bánh mì và nước lã, các con có thể (thay thế bằng cách) từ bỏ một số điều. Sẽ là một điều tốt nếu các con bỏ được tivi, bởi vì sau khi xem một số chương trình, các con sẽ bị chia trí và không còn khả năng cầu nguyện. Có thể bỏ rượu, thuốc lá, và các thú vui khác. Chính các con biết mình phải làm gì.”

Rồi Ðức Mẹ quì cúi sâu xuống, trang nghiêm đưa hai tay ra, Người cầu nguyện cùng Chúa Giê-su :

“Hỡi Con Trai yêu dấu của Mẹ, Mẹ nài xin con sẵn lòng tha thứ cho thế giới cái tội lỗi nặng nề đã làm nó xúc phạm đến Con.” (2)

9-12-1981 : Khi chúng tôi đang cầu nguyện, Ðức Mẹ cũng chen vào:

 “Ôi, Giê-su, Con của Mẹ, xin hãy tha thứ những tội lỗi này ; có quá nhiều tội thể ấy !”

Lúc chúng tôi ngừng lại và im lặng.

“Hãy tiếp tục cầu nguyện, vì cầu nguyện chính là sự cứu rỗi của loài người !”

11-12-1981 : Vicka xin Gospa chăm sóc cha cô đang (đi hợp tác lao động) ở bên Ðức.

“Mẹ hứa bảo vệ họ. Mọi sự sẽ tốt đẹp.”

12-12-1981 : Ðức Mẹ bảo các thị nhân rằng Người rất vui vì họ sẽ được xum họp với nhau trong dịp nghỉ lễ cuối năm.

“Không bao lâu nữa, tất cả các con sẽ đoàn tụ và được hưởng một thời gian tuyệt vời bên nhau.”

 16-12-1981 : “Các con của Mẹ, hãy quì xuống và cầu nguyện !”

18-12-1981 : Ðức Mẹ hát : “Giê-su Ki-tôâ, nhân danh Người” và nói:

"Nào, các con hãy hát lên vui vẻ hơn nữa ! Tại sao các con lại đăm chiêu như thế ?” (3)

Rồi Người xướng lên bài hát “Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi” trước khi ra đi.

21-12-1981 : “Các con của Mẹ, hãy cảnh giác và chuẩn bị cho những ngày khó khăn ! Ðủ mọi loại người sẽ đến đây.” (4)

24-12-1981 : “Hãy mừng những ngày lễ sắp đến, và hân hoan cùng Con Trai Mẹ ! Hãy yêu người lân cận. Ước gì các con sống hài hòa với nhau !”

25-12-1981 – (Lễ Giáng Sinh). Họ được thấy Bé Giê-su.

“Các con của Mẹ, hãy yêu thương nhau, vì các con là anh em một nhà. (5) Ðừng cãi cọ tranh chấp, nhưng hãy làm vinh danh Thiên Chúa, hãy tôn vinh Người và ca hát, hỡi các thiên thần của Mẹ !”

30-12-1981 : Ðức Mẹ hát bài "Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi".

31-12-1981 : Ivan hỏi Ðức Mẹ làm cách nào để giúp những linh mục hãy còn nghi ngờ, biết chấp nhận những cuộc hiện ra.

“Cần phải nói với các vị rằng : ngay từ đầu, Mẹ đã truyền đạt sứ điệp của Thiên Chúa cho thế giới. Thật đáng tiếc nếu không tin điều ấy ! Lòng tin là một nhân tố cực kỳ quan trọng, nhưng người ta không thể ép người khác tin theo. Lòng tin là nền tảng mà từ đó mọi sự phát sinh.”

Ivan hỏi Ðức Mẹ có phải Người thật sự hiện ra dưới chân thập giá (trên núi Krizevac) không. (6)

“Ðúng như vậy. Hầu như mỗi ngày Mẹ đều ở dưới chân Thập Giá. Con Mẹ đã vác thập giá, đã chịu đau khổ trên Thập Giá, và nhờ đó, đã cứu thế giới. Mỗi ngày, Mẹ đều cầu xin Con Mẹ tha thứ tội lỗi của thế giới.”

1981 : Vicka nói : Ngay lúc đầu tiên, Ðức Mẹ bảo chúng tôi :

“Các con có thể ra về, nhưng hãy để bé Jakov ở lại với Mẹ”.

Rồi cô nói thêm rằng Ðức Mẹ thấy Jakov là một cậu bé rất khác thường.

 

 

 

Aûnh bên : Chụp vào những năm tháng đầu tiên Mẹ hiện ra. Vicka, 16 tuổi. Còn Jacov, 10 tuổi. Ðức Mẹ nói : “Ðây là cậu bé đặc biệt”. Xem ý Mẹ cưng cậu bé này lắm...

 

                                      - (Kỳ sau sẽ tiếp) -

 

(1)    Ðức Mẹ mách nước cho các bệnh nhân. Thường thì họ chỉ biết cầu xin. Chưa đủ. Còn phải cầu nguyện, ăn chay và nhất là lòng tin vững vàng mạnh mẽ.

(2)    Bạn đã thấy Ðức Mẹ cầu nguyện như thế nào chưa ? Là Mẹ Thiên Chúa, là Nữ hoàng thiên quốc, Nữ Vương các thiên thần, thế mà Mẹ quỳ cúi sâu xuống mà cầu nguyện với Chúa Giêsu Con Mẹ. Lời cầu của Mẹ thốt ra từ Trái tim, từ đáy lòng, tha thiết sâu lắng. Lời cầu như thế, chắc chắn sẽ được Chúa nhậm lời mà tha thứ tội lỗi rất nặng nề của loài người. Và sau khi nêu gương, Mẹ cho ta biết tầm quan trọng của việc cầu nguyện : “Cầu nguyện chính là sự cứu rỗi của loài người !”

 

(3)     Bạn thấy Ðức Mẹ thật gần gũi chúng ta y như một bà mẹ bình thường, Người cũng hát, cũng thích hát và hát chung với các thị nhân, chứ Người không chỉ là Ðấng chúng ta dâng lên những bài hát trong nhà thờ. Vậy thỉnh thoảng bạn hãy mời Mẹ cùng hát với bạn.      

(4)   Bạn thử hình dung xem: Ðã 25 năm ròng rã, hàng mấy chục triệu người đủ mọi loại đã đến Mễ Du, ai cũng muốn gặp các thị nhân, người thì phỏng vấn, kẻ xin cầu nguyện, người thì muốn nghe họ kể về các cuộc Ðức Mẹ hiện ra v.v…  Nếu là Bạn, Bạn có sức, có can đảm, có đủ kiên nhẫn và vẫn vui vẻ chịu những thử thách ấy không ? Có một linh mục kia nói rằng: Nguyên chỉ từng ấy thôi, cũng đủ là một bằng chứng Ðức Mẹ đã hiện ra thật, vì chính nhờ có Mẹ mà họ mới cáng đáng nổi những thử thách vô cùng nặng nề vượt trên sức tự nhiên của loài người như thế.

(5)   Bạn hãy đọc lại những lời dịu dàng tuyệt vời của Mẹ chúng ta trên đây nói về thương yêu nhau : Mẹ cho ta thấy Chúa Giêsu, và chúng ta tất cả đều là anh em một nhà !

(6)    Xem lại ngày 28-10-1981.

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Những Hạt Châu Ngọc (14) (1/23/2009)
Những Hạt Châu Ngọc (13) (1/22/2009)
Con Mách Đức Mẹ (1/21/2009)
Những Hạt Châu Ngọc (12) (1/21/2009)
Những Hạt Châu Ngọc (11) (1/21/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Hồi Tâm Hoán Cải Nhờ Đức Mẹ Fatima (1/19/2009)
Tin/Bài khác
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, # 34 (chương 312-319) (1/18/2009)
Mầu Nhiệm Kinh Kính Mừng (1/17/2009)
Ðược Nghĩa Cùng Mẹ (1/17/2009)
Đức Maria, Người Nữ Trọn Hảo Mười Phân Vẹn Mười (1/15/2009)
Hòa Bình, Tin Vui Cho Các Mục Đồng Bê-lem Và Fatima (1/15/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768