HẠT CHÂU NGỌC (32)
Chúng ta tiếp tục đón nhận
các hạt châu ngọc từ trời Ðức Mẹ ban xuống
cho ta trong các THÔNG ÐIỆP HÀNG TUẦN, Năm 1985
3-1-1985 : Những lời sau
đây, Ðức Mẹ nói riêng cho giáo xứ Mễ Du:
Các con thân yêu ! Những ngày này, Chúa ban cho
các con những ân sủng lớn lao. Hãy dành tuần này làm tuần
tạ ơn cho tất cả những hồng ân Thiên Chúa
đã ban cho các con. (1)
Cám ơn...
10-1-85 : Mẹ cám ơn những
người hành hương đã lặn lội tới Mễ
Du để viếng Mẹ, để nghe các lời dạy
dỗ của Mẹ (có nhiều người còn hãm mình,
đền tội đặc biệt, ví dụ như
đi chân không leo lên đồi Hiện ra, trên các con
đường gồ ghề lởm chởm đá sắc
bén, hoặc quì lết đầu gối quanh đài Ðức
Mẹ) :
Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ muốn cám ơn tất
cả những sự hi sinh hãm mình của các con. Ðặc biệt
Mẹ cám ơn những ai đã trở thành thân
thương với Trái Tim Mẹ và những người
vui lòng tới đây. Có khá nhiều giáo dân trong giáo
xứ vẫn
không vâng nghe những sứ điệp của Mẹ.(2)
Nhưng vì có những người gần gũi với Trái
Tim Mẹ một cách đặc biệt, nên vì họ, Mẹ
ban những sứ điệp cho giáo xứ. Và Mẹ sẽ
tiếp tục ban, vì yêu thương các con. Mẹ cũng
muốn các con đem hết tâm hồn phổ biến những
sứ điệp này. Cám ơn...
14-1-85 : (Thứ hai). Sứ
điệp của Ðức Mẹ do Vicka chuyển lại:
Các con yêu quí ! Satan rất mạnh
và nó muốn dùng hết quyền lực mà phá rối các kế
hoạch của Mẹ mà Mẹ đã bắt đầu với
các con. Các con cầu nguyện, chỉ cần cầu nguyện
và đừng ngưng một giờ phút nào ! Mẹ sẽ
cầu cùng Con Mẹ để hoàn thành mọi kế hoạch
Mẹ đã bắt đầu. Hãy nhẫn nại và kiên trì
trong kinh nguyện. Và đừng để Satan làm nản
lòng các con. Nó đang hoạt động ráo riết trong thế
giới. Các con hãy cảnh giác ! (3)
17-1-85 : Trong sứ điệp
trên, Ðức Mẹ vừa nhắn nhủ con cái Mẹ phải
cảnh giác, thì Mẹ lại thấy con cái Mẹ ngủ,
và không mấy người đi dự Th.Lễ, nói tóm là
thái độ rất lơ là. Nhớ lại cảnh ở
vườn Giêtsêmani, địch thù đang ráo riết chuẩn
bị đến bắt Thày, các môn đệ ngủ không cầu
nguyện, Mẹ muốn nhắc ta cảnh này (Mt 26.40-41;
44-45) để động viên ta :
Trong những ngày này, Satan đang hoạt
động lén lút xảo quyệt chống lại giáo xứ
này, còn các con thân yêu, các con lại ngủ gục trong lúc cầu
nguyện và chỉ có một số người đi dự
Thánh lễ. Hãy vững mạnh trong những ngày đầy
cám dỗ này. Cám ơn...
24-1-85 : Ðức
Mẹ cho biết sức mạnh của lời cầu nguyện:
Vô hiệu hóa được quyền lực của Satan!
Chỉ vì không cầu nguyện, hay chỉ đọc kinh cầu
nguyện cách chiếu lệ, nên ta thường hay yếu
đuối sa ngã trước các cám dỗ và tấn công của
kẻ thù, còn bị nó cướp đi những ơn huệ
và niềm vui Chúa ban:
Các con yêu dấu ! Những ngày này, các
con đã nếm được hương vị ngọt
ngào của Thiên Chúa, bởi giáo xứ được canh
tân. Satan muốn hoành hành ráo riết hơn để cướp
đi niềm vui khỏi mỗi người các con. Bằng
sự cầu nguyện, các con có thể hoàn toàn tước
vũ khí của nó mà bảo đảm hạnh phúc của
các con. Cám ơn...
31-1-85 : Nền tảng của mối
quan hệ giữa ta và Thiên Chúa, đó là nhận biết
Thiên Chúa là Cha và được gần gũi thân
thương với Người. Ðức Mẹ nhắc nhở
ta điều đó :
Hôm nay, Mẹ mong muốn bảo các con
mở trái tim ra cho Thiên Chúa,(4)
giống như những cánh hoa mùa xuân mở đón ánh nắng
mặt trời. Mẹ là Mẹ của các con, Mẹ luôn
mong muốn các con gần gũi với Chúa Cha hơn mãi,
để Người sẽ luôn ban cho trái tim các con dồi
dào muôn ơn lành. Cám ơn...
7-2-85 : Satan thất bại, Thiên
Chúa được vinh hiển bởi đâu ? Cũng bởi
cầu nguyện.
Các con yêu dấu ! Satan đang xuất
đầu lộ diện một cách đặc biệt
trong giáo xứ này. Các con hãy cầu nguyện để
chương trình của Thiên Chúa đạt hiệu quả,
và mọi việc của Satan cuối cùng sẽ quay ngược
lại làm vinh quang Thiên Chúa. Mẹ đã phải ở lại
đây lâu dài như thế để giúp các con trong những
cơn thử thách. Cám ơn...
14-2-85 : Một linh địa
như Mễ Du, được chứng kiến bao sự
lạ lùng, bao điềm thiêng và phép lạ của Chúa và Ðức
Mẹ, người ta từ góc bể chân trời kéo đến
hàng triệu, ấy thế mà trong giáo xứ vẫn có những
người không chấp nhận sứ điệp của
Ðức Mẹ ! Quả thật lòng con người ta chai lỳ
cứng cỏi khó hiểu :
Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ
trao cho các con sứ điệp dành cho giáo xứ, nhưng
không phải tất cả mọi người trong giáo xứ
chấp nhận các sứ điệp và sống theo các sứ
điệp đó. Mẹ rất buồn. Mẹ mong muốn
các con hãy nghe Mẹ và sống những sứ điệp của
Mẹ. Mỗi gia đình phải cầu nguyện chung và
đọc Thánh Kinh. Cám ơn...
21-2-85 : Mùa Chay là mùa đặc
biệt để canh tân tâm hồn, cách riêng bằng việc
cầu nguyện. Không nghe Mẹ là đánh mất cơ hội
cuối cùng :
Các con yêu dấu ! Ngày qua ngày, Mẹ hằng
kêu gọi các con trong giáo xứ đổi mới và cầu
nguyện. Nhưng các con đã không hưởng ứng. Hôm
nay, Mẹ kêu gọi các con lần cuối cùng. Ðây là mùa Chay,
các con trong giáo xứ có thể, vì yêu mến mà hưởng ứng
các sứ điệp của Mẹ. Nếu các con không thực
hiện, Mẹ sẽ không muốn tiếp tục ban các sứ
điệp nữa. Thiên Chúa cho phép Mẹ làm điều ấy.(5)
Cám ơn...
28-2-85 : Các con thân mến ! Bữa
nay, Mẹ kêu gọi các con tuần này sống những lời
sau đây : “Con yêu Chúa”.
(6) Hỡi các con, Thiên Chúa
muốn giáo xứ này hoàn toàn thuộc về Người.
Và Mẹ cũng mong muốn vậy. Cám ơn...
7-3-85 : Mẹ khuyến khích ngay cả
trẻ nhỏ đi dự Thánh lễ, vì có lần Mẹ bảo:
“Chớ gì Thánh Lễ trở nên nơi chúng con cảm nghiệm
được Thiên Chúa” (16-5-85). Hiển
nhiên là thế, vì ở đây, chính Ðức Giêsu đến một
cách thể lý, có cả thân xác, linh hồn và thần tính,
đôi bàn tay mang tất cả sự giàu có phong phú của
Thiên Chúa:
Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ mời
gọi các con đổi mới việc cầu nguyện
trong gia đình các con. Hãy khuyên khích những người nhỏ
tuổi nhất cầu nguyện và các trẻ em đi tham dự
Thánh Lễ ! Cám ơn...
--(Còn tiếp) --
(1) Tuy nói riêng cho
giáo xứ Mễ Du, nhưng cũng gợi cho tất cả con cái
Mẹ rằng: ít nhiều gì chúng ta cũng đã nhận được các ơn sủng của Chúa, thế có bao giờ chúng ta đã dành ra một tuần đặc biệt, hay
ít nhất ba
ngày, để tạ ơn Thiên Chúa chưa? Biết cám ơn là dấu của con người văn minh
và lịch sự.
(2) Trong Thông
điệp
này, sau lời cám ơn,
Ðức Mẹ
cho biết ngay cả
trong giáo xứ Mễ
Du, cũng có khá nhiều
người không đón
nhận sứ
điệp
của Mẹ.
Cái gì khiến Mẹ
còn can đảm tiếp
tục ban thông điệp
? Mẹ cho biết
ở câu sau: Thứ
nhất, “vì có những
người gần
gũi với
Trái Tim Mẹ một
cách đặc biệt,
nên vì họ, Mẹ
ban những sứ
điệp”.
Thứ hai, vì thương
chúng ta : “Mẹ sẽ
tiếp tục
ban, vì yêu thương
các con.”
Chúng ta phải đau
buồn mà nhận
định điều
này: trong Giáo Hội Công giáo Việt
Nam hiện nay, còn rất
nhiều người
– ngay cả những
tu sĩ và linh mục
– không chấp nhận
sứ điệp
của Ðức
Mẹ Mễ
Du. Họ viện
đủ các lý do. Chớ
chi họ hiểu
được rằng
vì thương yêu Mẹ
mới ban sứ
điệp.
Cũng như
những bậc
làm cha mẹ, chỉ
vì yêu thương con cái, vì muốn
tốt cho chúng, mà họ
ra công dạy dỗ,
chỉ bảo,
khuyên nhủ. Thánh thư
Do Thái có câu rằng: “Con ơi,
đừng có khinh màng việc
Chúa sửa dạy…
vì Chúa thương ai, Người
mới sửa
dạy…
Kẻ không được
cha (mẹ)
sửa dạy
thì đâu còn là con nữa,
… Không được sửa
dạy là dấu
anh em là con ghẻ, con gạnh,
chứ không phải
là con trong nhà … Thiên Chúa tùy nghi sửa
dạy ta để
ta thông phần sự
thánh thiện của
Người” (12.5-8,10). Trước
tình cảnh những
người không chấp
nhận sứ
điệp
của Mẹ
vì không hiểu Mẹ
thương họ,
Người xin những
con cái đã tiếp
nhận sứ
điệp
của Mẹ
rằng: “Mẹ
muốn các con đem
hết tâm hồn
phổ biến
những sứ
điệp
này” cho họ và mọi
người khác nữa.
(3) Lời
bảo “Hãy cảnh giác” này thật
là đúng lúc. Vì trong thế
giới khoa học
và kỷ thuật
hiện đại,
người ta và cả
chúng ta cũng hình như
quên rằng Satan hiện
hữu, nó có thật.
Ðức Mẹ
nhiều lần
còn cảnh báo thêm cho chúng ta rằng
đừng quên nó “rất
mạnh”, hơn
nữa “nó ráo riết
hoạt động
trong thế giới,
để phá hỏng
công việc của
Chúa và Mẹ”. Chống
lại nó, Mẹ
bảo: “chỉ
cần cầu
nguyện và đừng
ngưng nghỉ”
và “Hãy nhẫn nại
và kiên trì trong kinh nguyện.
Và đừng để
Satan làm nản lòng các con.”
(4) Ðức
Mẹ nói nhiều
lần điều
quan trọng này, x. MÐLC, ch. 5, số
84.
(5) Ta có thể
thấy cách Thiên Chúa đối
xử với
chúng ta: Người để
tùy tự do của
ta. Ðược ơn
hay không tùy ta chấp
nhận hay không, thực
hành hay lơ bỏ.
Còn bạn: Bạn
có chấp nhận
và sống theo các sứ điệp
của Ðức
Mẹ Mễ
Du hay không? Có lẽ đây
là lần cuối
Ðức Mẹ
kêu gọi bạn
! Ðừng để
mất cơ
hội này.
(6) Cũng
như bao người
mẹ khác, Ðức
Mẹ rất
thực tế
trong việc giáo dục
con cái: hôm nay Mẹ không khuyên bảo
cách chung chung, song bảo:
Dành một tuần
lễ để
tập sống
tình yêu. Và khi tập thì nói câu ngắn
gọn thế
này: “Con yêu Chúa”. Nói đi
nói lại, có khi ngày đầu
không thấy gì, nhưng
ngày thứ hai, thứ
ba thấm thêm một
chút, và rồi cuối
tuần có lẽ
ta thấy lòng mình thật
tình yêu mến Chúa. Vì sao Mẹ
dạy chúng ta thực
hành việc sống
tình yêu như thế
? Vì tình yêu là động
lực rất
mạnh, có thể
nói không có gì cản trở
được tình yêu. Ðiều
đó, ai ai cũng
biết: “Yêu thì tam tứ
núi cũng chèo” cơ
mà… Còn Ðức Mẹ
thì bảo: “Với
tình yêu, các con sẽ
làm được tất
cả, ngay cả
những gì các con nghĩ
là không thể làm được.”
Bạn thử
nghĩ xem làm được
tất cả
là làm những gì??
|