NHỮNG HẠT CHÂU NGỌC (39)
LỜI MẸ
17-4-86 : Các
con yêu dấu ! Các con đang bận tâm với
những sự vật chất nhưng trong (khi bận tâm
về) vật chất, các con mất tất cả những gì Thiên Chúa
muốn ban cho các con. Mẹ mời gọi các con hãy cầu
xin Chúa Thánh Thần ban cho các con những
ơn hiện tại đang hết sức cần thiết, để các con có thể làm
chứng về sự hiện diện của Mẹ ở nơi này và về
tất cả những gì Mẹ ban cho các con. Các con yêu dấu ! Hãy đến
với Mẹ, để Mẹ có thể hướng
dẫn các con cách trọn vẹn. Ðừng bận tâm về các sự
vật chất.
Cám ơn...
MỜI BẠN SUY
NGHĨ
Nghe câu này: “Ðừng bận tâm về
những sự vật chất !”, nhiều người trong chúng ta giật
mình, sực tỉnh. Nhưng sau đó, đâu
lại hoàn đấy, ngựa lại chạy theo đường
cũ. Thật ra Mẹ không bảo ta đừng lo lắng chút nào. Là con người, có thân xác,
cần vật chất nuôi dưỡng, dĩ nhiên là ta
phải lo làm việc. Nhưng tệ nhất
là lại có những người tất bật không phải chỉ để kiếm sống, mà lo kiếm nhiều tiền hơn nữa để mua sắm đủ
mọi thứ tiện nghi cho bằng anh bằng chị bằng em. Ðâu còn tâm hồn thảnh thơi để sống với Chúa. Và Mẹ cảnh báo: Các con sẽ
“mất tất cả những gì Thiên Chúa muốn
ban cho các con”. Xin đừng
ai coi thường
lời cảnh báo này. Hậu quả
thật vô cùng tai hại!
Vậy phải
làm sao ? Mẹ không
đưa ra thêm lời dạy chi tiết, chỉ vì đã
có lời Con Mẹ dạy rõ ràng và
tỉ mỉ : “Anh em
chớ lo mà rằng: Ta sẽ ăn gì, uống
gì, lấy gì mà mặc?
Cha trên trời
biết rõ anh em cần
đến các điều ấy”.
Chim trời, cá nước kia mà Thiên Chúa còn
lo cho, huống chi ta là con cái!
“Vậy hãy lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự
công chính trước đã, và các điều
kia sẽ
được ban thêm
cho anh em.”
(x. Mt 6.25-34).
Cứ xem
ở đời, trong
các gia đình
bình thường, cha
mẹ đâu có bắt đứa
con phải đi làm lụng kiếm tiền ăn học, mà chỉ đòi
nó ngoan ngoãn, vâng lời
cha mẹ và lo học hành chăm chỉ, còn bao nhiêu
điều khác, cha mẹ sẽ lo, dù phải bán
đồ đạc,
của cải, hay đi vay mượn…
nếu cần. Huống hồ Cha chúng ta trên
trời lại là Thiên Chúa
toàn năng và giàu có
vô hạn, sao ta không
tin tưởng nơi
Người sẽ
lo lắng cho ta mọi sự.
Phần ta, Chúa chỉ
đòi ta lo sống đạo đức tử tế ngoan ngoãn.
MỜI BẠN CẦU
NGUYỆN
è (Nếu bạn đã cảm nhận được lời của Ðức Mẹ qua các Sứ điệp,
mời bạn tự phát cầu
nguyện. Dưới
đây, chỉ xin gợi ý)
:
Lạy Chúa Th.Thần ! Mẹ Maria dạy chúng con phải đến cầu xin với
Chúa ban cho chúng con những ơn hiện tại hết sức cần thiết, để chúng con biết đặt niềm tin vào Cha trên trời
quan phòng săn sóc cho
chúng con trong đời sống hằng ngày. Xin Chúa Cha tha
thứ, vì thật ra chúng
con chưa tin, cứ
nghĩ rằng Chúa nào đem
tiền, đem bạc, đem cơm áo đến
cho mình bao giờ đâu.
Chuyện mình mình phải lo lấy! Do đó, chúng con đâm ra bận tâm
lo lắng về vật chất quá nhiều. Xin Chúa Th.Thần
ban ơn đổi mới suy nghĩ,
và ban cho chúng con thêm niềm tin vào Cha trên trời hằng yêu thương săn sóc chúng con. Amen. Chớ gì được
như vậy!
MỜI BẠN THỰC HÀNH
è(Tốt nhất, bạn tự chọn cho mình một
điểm thực hành mà bạn
thấy thiết thực cho bạn. Dưới đây, chỉ xin gợi ý)
:
Trong
tuần này, mở sách Tin Mừng, đọc Matthêô 6.25-34 mỗi ngày một lần. Và tự hỏi: Có dám tin mà
sống theo
lời Chúa dạy ở đó không?
*
* *
|