Hạt Châu Ngọc (100)
Lời Đức Mẹ nói
với Jelena :
28-5-1983 : “Thật là tốt đẹp khi
các con ở lại những ngày thứ Năm, để
thờ lạy Con của Mẹ trong Bí Tích Thánh Thể trên
Bàn Thờ. Cũng tốt đẹp như thế việc
tôn kính Thánh Giá mỗi ngày thứ Sáu. Mẹ mong ước rằng
trong mỗi ngày thứ Bảy – là ngày Giáo Hội dâng kính
Mẹ – các con sẽ dâng cho Mẹ ít nhất 15 phút,
để suy gẫm về cuộc đời của
Mẹ và về các Sứ Điệp của Mẹ, và
cầu nguyện.”
10-6-1983 : Sau
một lần tranh cãi, hai trong ba em gái có liên quan là Jelena và Marijana,
đã làm hòa với nhau và đi vào nhà thờ. Khi em thứ
ba là Anita bước vào nhà thờ, em bất ngờ
đưa tay ra bắt tay hai em kia, làm hai em vui mừng quá
chừng ! Đức Mẹ nói :
“Mẹ chờ mãi, bây
giờ mới thấy các con thành công. Các con cứ tiếp
tục như thế nhé !”
MỜI
BẠN SUY NIỆM
Trong Sứ Điệp ngày 28-5-1983 trên đây, Đức
Mẹ nói trực tiếp với Jelena, song qua em, Mẹ
muốn dạy bảo ai làm những điều ấy ?
Trả lời : Chúng ta nên nhớ rằng Đức Mẹ chọn
hai em Thụ khải Jelena và Marijana là để dạy cho các
em và nhóm cầu nguyện của các em tiến
bước trên đường thiêng liêng sâu xa, tức là
nên thánh thiện, do đó chung chung, các lời dạy
của Mẹ là dành cho các em và nhóm cầu nguyện của
họ. Nhưng qua các em, Đức Mẹ cũng muốn
dạy cho tất cả những ai muốn đi con
đường như các em, và tất nhiên Mẹ cũng
mong muốn nói cho tất cả các con cái Mẹ trên trần
gian.
Điều đó dễ hiểu :
Mẹ nào chẳng muốn cho con cái mình những
điều tốt lành nhất, chẳng muốn con cái mình
thành đạt? Mẹ Maria cũng vậy, nhưng
đối với Mẹ, mong muốn cho con cái những điều
tốt nhất và mong muốn con cái thành đạt không
phải là giúp con cái thi đỗ, làm ăn ra tiền, xây
nhà lầu, sắm xe hơi, sống tiện nghi thoải
mái sung sướng ở đời chóng qua này, mà là giúp
họ tới Thiên Chúa một cách mau chóng, chắc chắn
nhất, nói khác đi, là giúp họ đạt tới
sự sống và hạnh phúc đời đời !
Biết thế rồi, bây
giờ chúng ta trở lại với Sứ Điệp nói
trên của Mẹ. Trong đó có 3 điều :
1) Ở
lại những ngày thứ Năm, để thờ
lạy Con của Mẹ trong Bí Tích Thánh Thể.
2) Tôn kính Thánh Giá mỗi ngày thứ Sáu.
3) Mỗi ngày thứ Bảy, dâng cho Mẹ ít nhất
15 phút, để suy gẫm về cuộc đời
của Mẹ và về các Sứ Điệp của Mẹ,
và cầu nguyện.”
Trong cung cách nói của Mẹ, Mẹ không hề
tỏ vẻ bó buộc, mà chỉ nêu ra sự tốt
đẹp hoặc niềm mong ước : Thật
là tốt đẹp khi các con ở lại …
để thờ lạy Con của Mẹ trong Bí Tích Thánh
Thể… Cũng tốt
đẹp như thế việc tôn kính Thánh Giá mỗi
ngày thứ Sáu. Mẹ mong ước rằng trong
mỗi ngày thứ Bảy… các con sẽ dâng cho Mẹ ít
nhất 15 phút, để...”
Điều cũng nên lưu ý
nữa là Mẹ không yêu cầu hay bảo làm những
việc ấy mỗi ngày, mà chỉ làm vào ngày thứ
Năm (thờ Chúa trong Thánh Thể), thứ Sáu (tôn kính Thánh
Giá), và thứ Bảy (dâng ít phút kính Mẹ).
Mẹ cũng không bảo
phải làm các việc ấy trong thời gian lâu dài bao nhiêu,
có thể chúng ta đi qua nhà thờ, chỉ tạt vào chào
Chúa trong phép Thánh Thể một hai phút ; hay ta đến
trước Thánh Giá Chúa chịu nạn đặt trên bàn
thờ hay treo trên tường trong nhà, nói lên vài câu tha
thiết tạ ơn Chúa đã vì yêu ta mà thí mạng
sống, chịu chết khổ hình nhục nhã, thế
cũng đủ ! Tự do, nhẹ nhàng, thoải mái ! Chỉ
trừ ngày thứ Bảy, Mẹ ước mong dâng 15 phút
kính Mẹ. Truyện kể rằng có một ông kia, vào nhà
thờ, ngồi trước Thánh Thể Chúa ngự trong nhà
chầu, chẳng nói một câu nào. Người ta hỏi
ông làm gì trong đó ? Ông trả lời : "Tôi ngồi nhìn
Chúa, Chúa nhìn tôi. Có thế thôi!"
Vậy, Bạn cũng như
tôi, muốn làm mấy việc ấy thì làm, không làm cũng
không sao, hay lúc nào sốt sắng thì làm, lúc nào bận
việc hay mệt mỏi thì thôi. Nhưng biết đâu,
khi thấy những việc ấy sinh ích lợi, giúp cho
mình thêm gần Chúa hơn, yêu mến Chúa và Đức
Mẹ hơn, được bình an trong tâm hồn và
sống chan hoà với tha nhân hơn…, bạn sẽ
"ghiền" các việc ấy, muốn bỏ cũng
không đành !
MỜI TẤT CẢ CÙNG CẦU NGUYỆN
Mẹ Maria ôi !/ Chúng con là con
cái Mẹ, vẫn luôn nói yêu mến Mẹ,/ mà sao lại
không làm mấy việc Mẹ chỉ bảo và ước
mong./ Mẹ không hề muốn chúng con phải khổ,/
những điều Mẹ chỉ bảo là mong cho chúng con
được hạnh phúc,/ khi chúng con được
gần Chúa Giêsu hơn và yêu mến Chúa hơn./ Giữa
cuộc đời nhiều cạm bẫy,/ lắm cái lôi
cuốn chúng con xa Chúa,/ nếu chúng con không có những phút
hồi tâm,/ nhớ đến Chúa, thờ lạy Chúa, tôn
kính Mẹ,/ chúng con rất dễ càng ngày càng chìm sâu vào
vật chất,/ chưa kể còn bị ma quỉ và
thế gian xúi giục chúng con phạm tội/ và liều
mình hư mất đời đời./ Đời
sống chúng con hiện nay giữa cái thế giới ăn
chơi, truỵ lạc, xa lìa Thiên Chúa/ thì giống như đang
ở giữa sa mạc/ làm tâm hồn chúng con như
những cây cỏ khô cháy, cằn cỗi…/ Nếu có
những giây phút đến gần Chúa và Mẹ,/ chẳng
khác nào những giọt nước tưới mát,/ làm cho
tâm hồn nên xanh tươi, nở hoa kết trái./
Vì vậy hôm nay,/ chúng con cám
ơn Sứ Điệp của Mẹ,/ và đồng
thời cũng xin Mẹ ban ơn cho chúng con hiểu :/ vì
yêu thương,/ muốn bồi dưỡng tâm linh chúng con/
mà Mẹ chỉ bảo cho chúng con./ Một khi hiểu được
rồi,/ chúng con sẽ sung sướng thi hành lời
Mẹ dạy./ Amen.
THỰC HÀNH
Trong tuần này, vì mến
Mẹ, bạn thử thi hành một hay hai việc Mẹ
chỉ bảo trong Sứ Điệp hôm nay.
Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn (CSsR)
Lưu hành nội bộ
(10-2010)