Hạt Châu Ngọc (102 )
(Những điều lệ cho nhóm cầu nguyện,
tiếp theo) :
6/ “Dành ra
mỗi ngày ít nhất ba giờ để cầu nguyện,
trong thời gian đó, dành tối thiểu nửa giờ
vào buổi sáng và nửa giờ vào buổi tối. Dự
Thánh Lễ và lần hạt Mân Côi cũng được
kể vào số những giờ này. Trong ngày, dành ít phút
cầu nguyện và Rước Lễ thiêng liêng mỗi khi
hoàn cảnh cho phép. Cầu nguyện với lòng chiêm
niệm sâu xa. Đừng lúc nào cũng nhìn vào đồng
hồ, mà hãy để Ơn Chúa hướng dẫn !
Đừng quan tâm quá mức về những sự thế
gian này, nhưng trong cầu nguyện hãy phó thác tất
cả cho Cha Trên Trời của Chúng Ta ! Nếu ai quá
bận rộn, người ấy sẽ không thể
cầu nguyện tốt, vì trong lòng thiếu sự thanh
thản. Thiên Chúa sẽ giúp cho được thành
đạt những chuyện ở trần thế này,
nếu người ta nỗ lực làm việc cho những
chuyện của Thiên Chúa. Người phải đi
học hoặc đi làm sẽ cầu nguyện nửa
giờ vào buổi sáng và nửa giờ buổi tối và
nếu được, tham dự Thánh Lễ. Cần
đem tinh thần cầu nguyện vào công việc hằng
ngày, nghĩa là làm việc trong cầu nguyện.”
MỜI BẠN
SUY NGHĨ
Điều lệ thứ 6
Đức Mẹ đề ra cho nhóm cầu nguyện có quá
nhiều điều chúng ta cần phải dừng lại
để suy nghĩ.
Trước tiên, nếu hôm nay
bạn chỉ đọc nguyên một điều lệ 6 này
mà thôi, thì bạn sẽ thấy ngay rằng : từ
trước đến nay, tuy có lẽ bạn có chân trong
nhóm cầu nguyện, mỗi tuần đi dự cầu
nguyện tại nhà thờ, hay trong một nhóm Mễ Du, cũng
nghe đọc và suy niệm các Sứ Điệp của
Mẹ ban, song vì bạn chưa giữ điều lệ
này, mà mới chỉ thực hành "5 Hòn sỏi", vốn chỉ là những
điều tối thiểu, thì bạn không thể nào
nghĩ rằng mình đã thuộc về nhóm cầu
nguyện như lòng Mẹ mong muốn.
Điều
đầu tiên mà điều lệ 6 hôm nay đòi hỏi là
“Dành ra mỗi ngày ít nhất
ba giờ để cầu nguyện, trong thời gian
đó, dành tối thiểu nửa giờ vào buổi sáng và
nửa giờ vào buổi tối. Dự Thánh Lễ và
lần hạt Mân Côi cũng được kể vào
số những giờ này." Nghe câu này, có lẽ
trong thâm tâm bạn nghĩ: Đức Mẹ đòi hỏi
hơi quá đáng. Thời buổi kinh tế thị
trường, làm ăn vất vả, tranh giành từng
miếng cơm manh áo, thì trừ những người có
số may mắn, hay những ông già bà lão, gần
đất xa trời, ăn không ngồi rỗi, còn ngoài ra
những người phải lo kiếm sống như chúng
ta, lấy đâu ra mấy giờ đồng hồ mà
cầu nguyện như thế được. Thế mà có
lần các thị nhân ở Mễ Du nói rằng : "Nếu
ai thực sự muốn cầu nguyện, họ sẽ tìm
được đủ thời giờ." Chúng ta có
bận rộn hơn các thị nhân đó không ? Họ
cũng phải sống và làm việc bổn phận gia
đình và xã hội như chúng ta, chưa kể, còn phải
làm chứng cho Đức Mẹ, khi hàng ngày, hàng tuần và
suốt nhiều năm qua, phải tiếp các phái đoàn
hành hương, đến từ khắp nơi trên
thế giới, để nói về Sứ Điệp của
Mẹ cho họ, phải gặp bao nhiêu nhân vật
đến phỏng vấn, làm trắc nghiệm khoa
học, bao nhiêu người đến hỏi han, hay tìm
lời khuyên nhủ v.v…, thế mà họ vẫn dành
nhiều giờ để cầu nguyện. Mời bạn
nghe thị nhân Marija nói với một nữ ký giả
phỏng vấn cô:
"Mẹ nói với chúng ta :
cầu nguyện là chìa khóa cho mọi sự. Khi chúng ta
cầu nguyện, chúng ta mở lòng ra cho Thiên Chúa hoạt
động trong ta. Chúng ta đến gần Ngài hơn và
Ngài có thể hành động nhiều hơn trong cuộc
sống của chúng ta.
"Em đã nghiệm thấy
điều này trong cuộc sống riêng em. Em lớn lên
trong cầu nguyện qua từng ấy năm từ khi
Mẹ đến. Và em hiểu được nhiều
hơn. Em hiểu rằng em phải tìm thì giờ
để cầu nguyện, dành thì giờ cho Thiên Chúa,
mặc dù đôi khi điều đó không dễ dàng chút nào
vì dường như chúng em có quá nhiều việc
để làm, có quá nhiều người phải gặp
gỡ. Nhưng nếu chúng ta không dành thời giờ
để cầu nguyện và cho Thiên Chúa thì không có gì
tốt đẹp cả.
"Em nhớ lại có lần
kia khi các thị nhân chúng em phải đương
đầu với những khó khăn. Đã có quá nhiều
người, quá nhiều quan tâm vào các cuộc hiện ra, và
người ta chụp hình, người ta đặt các câu
hỏi với chúng em, và cuộc sống chúng em không còn
được bình thường nữa đến nỗi
dường như một ngày 24 tiếng vẫn không
đủ.
"Lúc ấy Mẹ đến
với chúng em và Mẹ bảo rằng bất kể
cuộc sống khó khăn hay bận rộn đến
đâu, nếu trước tiên chúng em dành thời giờ
cho Thiên Chúa, thì rồi Thiên Chúa sẽ ban cho chúng em thời
giờ cho mọi việc khác trong cuộc sống.
Vậy khi chúng em lắng nghe mà làm theo lời chỉ
bảo của Mẹ, thì đúng là như vậy.
Mặc dù
bận rất nhiều việc gia đình (làm vợ và
làm mẹ của 2 đứa con), và một phần
lớn thời gian phải gặp khách hành hương,
thế mà cô Marija vẫn có thể dành nhiều thì
giờ để cầu nguyện riêng với Chúa và Người
Mẹ yêu dấu trên trời…
|
"Một khi chúng em
tôn Thiên Chúa lên trên hết, mọi sự sẽ khác hẳn.
Giống như cảm nhận được bình an trong
tâm hồn. Sự vội vàng nôn nao biến mất. Dường
như có rất nhiều thời gian hơn và mọi
thứ khác chúng em phải làm đều có thể thực
hiện được. Đó là một bài học
rất quan trọng cho chúng em." (Trích cuốn
"Học trường của Mẹ", chương 5,
trang 104).
Trong thực tế, nếu
chúng ta là Kitô hữu đạo đức, có lẽ chúng ta
đã thi hành được quá nửa thời giờ
cầu nguyện Đức Mẹ yêu cầu: Này nhé,
chẳng lẽ bạn không đi dự Thánh Lễ hằng
ngày ? Chẳng lẽ bạn không lần chuỗi Mân côi ?
Chẳng lẽ gia đình bạn không họp nhau
đọc kinh tối sáng, ít ra kinh tối? Mà Đức
Mẹ nói tất cả những việc ấy
được kể vào số ba giờ cầu nguyện
mà Mẹ yêu cầu.
Nhưng có một
chuyện Mẹ quan tâm hơn là số thời giờ,
đó là : "Cầu nguyện
với lòng chiêm niệm sâu xa". Nói đơn giản, Mẹ
muốn chúng ta cầu nguyện không phải như một
cái máy, làm chiếu lệ cho xong việc, nhưng cốt
nhất là để tấm lòng vào trong lời kinh
nguyện, suy nghĩ những gì mình làm và mình đọc sâu
xa được chừng nào hay chừng nấy tùy theo
khả năng mình. Nếu bạn chưa quen, hãy kiên
nhẫn và dần dà bạn sẽ làm được. Có
lẽ bạn nghĩ tại sao Mẹ lại đòi
hỏi bạn phải làm một điều thường
dành cho hàng giáo sĩ hay những người tu hành? Không sai
! Bạn hãy nhớ lại mục đích của nhóm
cầu nguyện : Chẳng phải Đức Mẹ
muốn những người trong nhóm cầu nguyện
tiến bước trên con đường nên thánh sao ? "Mẹ
sẽ cho họ những điều lệ để tuân
theo. Những người tuân giữ các điều lệ
ấy, họ sẽ được thánh hiến, dù đang
ở bậc sống nào.” (Xem lại HCN, số 99).
MỜI MỌI
NGƯỜI CẦU NGUYỆN
Lạy Mẹ thân ái !/ Con biết
Mẹ muốn con nên thánh,/ đó không phải là ý muốn
riêng của Mẹ,/ mà chính là điều Chúa Giêsu truyền :/
"Anh em hãy nên hoàn thiện/ như Cha trên trời
là Đấng hoàn thiện"./ Không thể là Kitô
hữu nếu từ chối nên thánh !/ Thế mà con cứ
kỳ kèo với Mẹ hoài,/ y như thể Mẹ là bà
Mẹ khó tính,/ đòi hỏi con cái những điều quá
quắt./ Hôm nay, con biết là con sai rồi./ Xin Mẹ
thứ lỗi./ Và từ nay con xin cam đoan đón nhận/
và thi hành những điều Mẹ dạy/ để giúp
con thể hiện lời Chúa truyền./ Xin Mẹ cầu
cùng Chúa cho con được ơn giữ lời cam
kết đó. Amen
CAM
KẾT
Bạn tự mình nói với Mẹ
đi !
Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn (CSsR)
Lưu hành nội bộ