Hạt Châu Ngọc (122)
3-2-1984 : Đức Mẹ ban Sứ Điệp này cho
Jelena để đáp lời chúng tôi hỏi Mẹ phải
làm thế nào, vì Đức Giám Mục gởi giấy
đến hỏi ngày 13-01-1984 về
quyển nhật ký của Vicka
Ivankovic :
“Phần các con là cầu nguyện,
còn Mẹ sẽ lo liệu phần còn lại. Các con không
thể tưởng tượng được Thiên Chúa
quyền năng đến thế nào đâu ! Vì thế, hãy
cầu nguyện. Hãy cầu nguyện vì Người
muốn ở với các con và muốn thanh tẩy các con
khỏi mọi tội lỗi !”
MỜI
BẠN SUY NGHĨ
Trước hết về
chuyện cuốn Nhật ký mà Đ.G.Mục hồi đó
(Pavao Zanic, nay đã qua đời) đòi Vicka cho xem, chúng ta
cũng nên biết qua câu chuyện một chút : Vị Giám
mục này hồi đầu lúc Đức Mẹ mới
hiện ra năm 1981, rất tin đó là sự thật, ngài
giảng trên tòa và khuyên mọi người - linh mục
cũng như giáo dân - trong giáo xứ Mễ Du tin sự
thật của cuộc hiện ra, và các em thị nhân không
nói dối. (Những lời ngài nói đó đều có ghi âm
làm chứng). Nhưng rồi sau, vì sự xích mích giữa
các giáo xứ dòng và triều, và cách riêng bị áp lực
của nhà nước thời đó, nên ngài quay
ngược 180 độ, đi từ thiện cảm sang
chống đối kịch liệt. Trong sứ
điệp hôm nay, thấy nói ngài đòi xem cuốn nhật
ký của cô Vicka. Linh mục Bubalo Yanko, dòng Phanxicô,
nói sơ qua về chuyện này trong sách
“Tôi Đã Thấy Đức Trinh Nữ”, tr.262-63.
Xin trích dẫn một đoạn :
“…Những ngờ
vực vô căn cứ của những kẻ muốn
đùa cợt với sự bình an và thành thực của
Vicka. Thử lấy chuyện cuốn vở nhật ký (mà
người ta đồn là) bí mật của cô làm ví
dụ. Tôi xác tín là đã được biết tất
cả những gì cô có quyền (và được phép
Đức Mẹ cho) bộc lộ về các “chuyện
riêng tư kín đáo” của cô, nhưng khi tôi hỏi
phải chăng cô còn giữ một quyển vở bí
mật, thì cô nhìn tôi, nước mắt lưng tròng, và nói:
- Thế là
cả cha nữa, cũng không tin con sao ?
Tôi xấu hổ quá ! Càng hơn nữa vì
mới đây không lâu, tôi đã hỏi cô kỹ
lưỡng hoặc bằng lời hoặc bằng
giấy bút về vấn đề ấy, và cô vẫn luôn
luôn trả lời rằng cô không giữ một quyển
nhật ký (bí mật) nào, trừ ba quyển vở nhỏ
mọi người đều đã biết và đã
được sao chụp (photocopiés).
Với
những ai vẫn còn nghĩ rằng những quyển
vở đó chất chứa những biến cố phi
thường và huyền bí, tôi (linh mục Yanko) xin nói ngay là
chẳng có gì như thế. Chúng chỉ ghi chép một vài
điều liên quan đến 136 trên 900 ngày của cuộc
hiện ra, vả lại đã được đề
cập đến trong sách này. Và trong ba quyển thì hai
quyển đầu là do mấy chị em (Ana, Zdenka và
Mirjana) của Vicka ghi, Vicka chỉ ghi chép vào quyển
thứ ba.”
(Chú thích của
người dịch: Vicka
xác nhận không còn quyển vở nhật ký thứ tư
bí mật nào nữa, nhưng người ta đã
đồn rùm beng lên. Còn nếu muốn nói đến (các)
cuốn vở, Đức Mẹ đọc cho cô cũng
như các thị nhân khác chép về tiểu sử cuộc
đời Đức Mẹ, thì đó không phải là quyển
nhật ký).
Vậy Đ.Cha đòi xem
quyển nào ? Và tại sao họ lo sợ việc ấy ? Ta không có tài
liệu giúp hiểu rõ. Thật ra chẳng cần thắc mắc việc
ĐGMục đòi đọc quyển nhật ký đó làm
gì, điều ấy không quan trọng ! Vấn đề
là nhờ câu
chuyện ấy, mà hôm nay ta học được một
lời dạy đơn sơ nhưng thấm thía về
quyền năng “không thể tưởng tượng
được” của Thiên Chúa, do chính Mẹ Thiên Chúa
nói : “Phần các con là
cầu nguyện, còn Mẹ sẽ lo liệu phần còn
lại. Các con không thể tưởng tượng
được Thiên Chúa quyền năng đến thế
nào đâu ! Vì thế, hãy cầu nguyện.”
Những
ai có chút tò mò tìm hiểu, qua những chương trình
Discovery hay National Geographic trên Tivi hàng tuần, những gì các
nhà thiên văn dùng những ống kính thiên văn khổng
lồ hay điện tử, khảo sát và phổ biến cho
biết về sự lớn lao mênh mông vĩ đại
của vũ trụ, với hàng tỉ những giải
thiên hà (galaxy), trong mỗi giải thiên hà đó lại
gồm hàng tỉ ngôi sao, có những ngôi lớn hơn
mặt trời của chúng ta đến hàng mấy trăm
lần…Chỉ nguyên nghe hay nhìn vào đó ta cũng đủ
chóng mặt.
Thế
mà chính Thiên Chúa đã dựng nên đấy ! Quyền
năng Người thật vô lượng vô biên, trí óc loài
người không thể nào tưởng tượng
nổi.
Rồi
lại xem đến hành tinh ta đang ở với muôn loài
muôn vật lạ lùng kỳ diệu trên trời,
dưới đất, trong lòng sâu biển cả, nhất
là loài người, với bộ óc thông minh, với bao nhiêu
cơ quan kỳ diệu trong cơ thể…nhờ đó
đã chế tạo ra bao nhiêu máy móc tiện nghi cho
đời người bớt cực nhọc vất
vả.
Chính
quyền năng phép tắc vô biên của TC đã làm ra
tất cả những sự đó.
Thế
mà Đấng ấy lại là Cha chúng ta !
Một
bé thơ, nó luôn thấy ba nó là ông trời, nói gì nó cũng
tin, nó tin rằng ba nó là mạnh nhất, không ai có thể
làm gì được nó ; có ai trêu ghẹo, hù dọa hay
bắt nạt, nó liền chạy lăn xả vào vòng tay ba
nó, không còn sợ gì ! Nó có một lòng tin cậy vô bờ bến
vào người cha ấy. Còn chúng ta, sao không noi gương
em bé đó mà vui sướng tin tưởng vô hạn
nơi người Cha của ta trên trời, còn quyền
phép hàng vạn lần hơn bố nó. Nó coi bố nó là ông
trời, mạnh mẽ không ai có thể làm gì nó. Nhưng khi
lớn lên, nó mới biết là bố nó cũng chỉ là
một con người thường như bao nhiêu
người đàn ông khác. Chỉ Cha chúng ta trên trời
mới thật là ông Trời. Mới thật là vô
địch. Cậy dựa vào Người, không ai có
thể làm gì được ta. Chính Đức Giêsu đã
nói thế : “Chiên
của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.
Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao
giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp
được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã
ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai
cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha.” (Ga 10.27-29).
Còn
sướng một cái nữa là Đức Mẹ lại
bảo : Gặp bất cứ sự khốn khó xác hay
hồn nào : Phần các con là
cầu nguyện, cầu nguyện với Cha
quyền năng vô biên ấy ; còn
Mẹ sẽ lo liệu phần còn lại.
Lời
Chúa Giêsu, và lời Mẹ từ trời nói thế mà chúng ta
không tin hay sao ? Yếu tin hay không tin là chỉ vì chúng ta không
chịu đọc và học Kinh thánh, để Kinh thánh
sẽ dạy và hun đúc cho chúng ta thấu hiểu và
cảm nghiệm điều tuyệt vời này : Các con không thể tưởng
tượng được Thiên Chúa quyền năng
đến thế nào đâu ! Đã quyền năng, Người
còn yêu thương ta vô bờ bến, sẵn sàng giúp
đỡ ta trong mọi sự, thêm vào đó có Mẹ lo
liệu những gì còn lại. Nhờ đọc và học
Kinh thánh ta sẽ có niềm tin mạnh mẽ, không bao
giờ ngã lòng trông cậy, dù gặp những hoàn cảnh
nghiệt ngã trong cuộc đời, những hoàn cảnh
tưởng chừng như không có lối thoát, nhất là không
bao giờ lại tệ đến nỗi chạy đi cầu
cạnh thầy bói, thầy tướng số, dùng bùa
ngải của tay sai ma quỉ… Lúc yên hàn nói thì dễ
lắm! Gặp cảnh hoạn nạn rồi mới
thấy khó. Vì thế Mẹ bảo, phần các con là
cầu nguyện.
CHÚNG TA QUỲ GỐI CẦU NGUYỆN
Mẹ
ơi ! Chúng con hổ thẹn vô cùng/ vì chúng con yếu tin quá,/
dễ dàng gục ngã vì một thử thách cỏn con./ Cúi
xin Mẹ giúp chúng con./ Chúng con giống như các tông
đồ,/ lần kia sóng gió ập nước vào
thuyền sắp chìm,/ các ông rối rít đến lay Đức
Giêsu/ đang ngủ ngon lành đàng lái : “Thầy ơi, chúng
ta chết mất,/ Thầy chẳng lo gì sao ?”/ Ngài chỗi
dậy, truyền sóng gió im lặng/ rồi quay lại
quở :/ “Sao nhát thế ?/ Anh em vẫn chưa có lòng tin sao
?” (Mc 4.37-40).
THỰC HÀNH : Học Kinh thánh
để thêm lòng tin.
L.m. Phêrô Hoàng Minh Tuấn CSsR
Lưu
hành nội bộ
|