Hạt Châu Ngọc (134)
23-5-1984 : “Mẹ mong muốn rằng giáo
xứ làm một Tuần Cửu Nhật mà dọn mình lãnh
Bí Tích Thêm Sức vào ngày Lễ Chúa Giêsu Lên Trời.”
25-5-1984 : “Mẹ thật sự mong
muốn các con phải thanh sạch vào ngày Lễ Chúa Thánh
Thần Hiện Xuống. Hãy cầu nguyện, hãy cầu
nguyện để tâm trí các con được đổi
thay trong ngày ấy.”
26-5-1984 : “Các con yêu dấu ! Cám ơn các con
về mọi lời cầu nguyện. Hãy gắng cầu
nguyện liên lỉ, và đừng quên rằng Mẹ yêu
thương các con và ước mong tất cả các con yêu
thương nhau.”
Liên quan đến
các câu hỏi mà mọi người muốn Jelena hỏi
Đức Mẹ giùm họ:
“Đáp lại
tất cả những câu hỏi đó, chỉ có một
câu trả lời: Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần để
Ngài soi sáng cho các con, và các con sẽ biết tất cả những
gì các con mong muốn.”
TA
HÃY SUY NIỆM
Từ
những sứ điệp Đức Mẹ ban hôm nay, chúng
ta lượm lặt ra vài ý tưởng nổi bật nhất :
Lãnh Bí tích
Thêm sức là lãnh ơn Chúa Thánh Thần, mà người
thụ lãnh thường là một số người trong
giáo xứ, cách riêng những thiếu nhi đến tuổi
đó, thế mà Mẹ lại bảo “Mẹ mong muốn rằng (toàn thể)
giáo xứ làm một
Tuần Cửu Nhật mà dọn mình lãnh Bí Tích Thêm
Sức”. Vì sao cả giáo xứ phải làm
việc ấy ? Vì Mẹ biết ơn
Chúa Thánh Thần trọng đại và cần thiết là
dường nào, và mong muốn ơn ấy cũng sẽ lan tràn đến cả giáo xứ chứ
không chỉ trên số người thụ lãnh mà thôi. Đây
là điều khá mới lạ, vì từ xưa, ta vẫn
tưởng ai thụ lãnh Bí tích, là người đó
được hưởng mà thôi, giáo xứ chỉ là
người đứng ra tổ chức lễ lạy cho
tươm tất !
Tiếp theo Mẹ còn
bảo : “Mẹ
thật sự mong muốn các con phải thanh sạch
vào ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.” Bạn
có thấy Mẹ nhấn mạnh bằng chữ thật sự mong muốn không ? Mẹ muốn dạy cho chúng ta nhận
thức được sự quan trọng của Đại
lễ này, lễ Chúa Thánh Thần, là Ngôi Ba Thiên Chúa, Đấng
xưa đã ngự xuống trong cung lòng Mẹ để
cấu tạo nên con người Đức Giêsu. Thử
hỏi, giả sử lúc đó lòng Mẹ không thanh
sạch thì Phép lạ vĩ đại đó Chúa Thánh
Thần có thực hiện nơi cung lòng Mẹ
được không ? Và
nếu không, thì Chúa Giêsu không đến trong thế gian để
chịu chết chuộc tội, và chúng ta còn đang
nằm trong bóng tối tội lỗi và sự chết.
Cho nên, vào Đại lễ này, Mẹ cũng muốn lòng con
cái phải thanh sạch được chừng nào hay
chừng nấy, để Chúa Thánh Thần lại một
lần nữa hình thành Chúa Giêsu trong tâm hồn ta, mà “được
Đức Ki-tô ngự trong tâm hồn…
Như vậy anh em sẽ được đầy tràn
tất cả sự viên mãn (sự giàu có phong phú) của
Thiên Chúa.” (Ephêxô
3.17,19)
Đã bao mùa
Đại lễ Chúa Thánh Thần ta được dự
trong đời rồi, nhưng những Đại lễ
ấy qua đi, mà chẳng để lại ấn
tượng gì tốt đẹp, Chúa Giêsu chẳng
được thành hình trong lòng ta, tại sao
? Tại vì lúc ấy lòng chúng ta chẳng “thanh
sạch”, có khi còn chứa chấp tội lỗi, đam
mê dục vọng ngổn ngang… Hóa ra thay vì Chúa
thành hình và lớn lên trong tâm hồn, thì chỉ thấy
tội lỗi và các tính mê nết xấu mọc um tùm trong
đó. Cuối cùng rồi thì đời ta đi tới
đâu ? Thánh Phaolô đáp :
“Bấy giờ anh em
thu được kết quả nào, bởi làm những
việc mà ngày nay anh em phải xấu hổ
? Vì rốt cuộc những việc ấy
đưa đến chỗ chết.” (Rôma
6.21)
Sau
đó, Mẹ bảo chúng ta “cầu nguyện” để
tâm hồn được thay đổi :
“Hãy cầu nguyện, hãy
cầu nguyện để tâm trí các con được
đổi thay trong ngày (Đại lễ) ấy.” Kìa
xem : Xưa các Tông đồ cùng với
Đức Mẹ đã dọn mình thế nào để
đón Chúa Thánh Thần hiện xuống ? Các ngài đã làm tuần
cửu nhật, một tuần chín ngày cầu nguyện : Trong chín ngày đó, “tất cả các ông đều
đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện
cùng với mấy người phụ nữ, với bà
Ma-ri-a thân mẫu Đức Giê-su, và với anh em của
Đức Giê-su.” (Công vụ Tông đồ
1.14).
Và
Chúa Thánh Thần đã hiện xuống trên các ngài !
Khi
Chúa đến Chúa đã biến đổi các ngài như
thế nào ? Từ trạng thái hoảng
loạn, kẻ thì bỏ trốn, người thì chối
Thầy, cửa đóng then cài kín mít vì sợ người
Do Thái, ai nấy tìm cách lén lút trở về làng cũ làm
nghề như trước… Thoạt khi Chúa Thánh Thần
vừa hiện xuống, tức khắc các ông mở toang
cánh cửa, hiên ngang ra trước mặt dân Do Thái, hùng
hồn rao truyền Chúa Giêsu đã sống lại, bất chấp
tù tội, đòn vọt, ngược đãi :
Bị “đánh
đòn và cấm không được nói đến danh
Đức Giê-su, … các Tông Đồ ra khỏi Thượng
Hội Đồng, lòng hân hoan bởi được coi là
xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức
Giê-su. (Và không hề chùn bước), mỗi ngày,
trong Đền Thờ và tại tư gia, các ông không
ngừng giảng dạy và loan báo Tin Mừng về
Đức Ki-tô Giê-su.” (Sách Công vụ 5.40-42).
Còn
chúng ta, lại thường chẳng làm gì để đón
Chúa Th.Thần trong ngày Đại lễ ấy… Chẳng cầu
nguyện, chẳng làm tuần cửu nhật, có lẽ
cũng không
đi xưng tội nữa.
Hôm lễ, chỉ biết mặc áo đi dự lễ theo
thói quen hay vì bó buộc ; trong Thánh Lễ
cũng chẳng mấy để tâm, người ta
đọc sao mình cũng đọc vậy… Xong
lễ, mau mau ra về, về lại nhà nghỉ ngơi hay
tìm chỗ nào vui chơi giải trí… thế là xong ngày
Đại lễ. Thái độ của
ta như thế, cho nên đời sống chúng ta chẳng “được
thay đổi” bởi Chúa Thánh Thần ít ra một
phần nào như đã xảy ra cho các Tông đồ
xưa.
Mẹ
mong muốn biết bao Đại lễ Chúa Thánh Thần
hiện xuống thực hiện việc thay đổi con
cái Mẹ. Nhưng than ôi !... Chẳng có gì
xảy ra cả. Chắc các bạn nghĩ thầm : Làm sao một ngày lễ ấy
lại có thể đổi thay cuộc đời của
tôi đang thế này ra thế khác được ? Chẳng
phải người đời vẫn nói :
“Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”
đấy sao ? Nghĩ thế là yếu tin
rồi. Cần phải nhớ lại lời “Đức Giê-su đã nói
với các tông đồ : “Đối
với loài người thì điều đó không thể
được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì
mọi sự đều có thể được.”
(Mt 19.26); “Vì đối với Thiên Chúa, không
có gì là không thể làm được.” (Lc 1.37)
TA CÙNG NHAU
CẦU NGUYỆN
Mẹ ôi !/
Chúng con hiểu Mẹ mong muốn cho chúng con
được hưởng những gì rồi./ Mẹ
muốn chúng con được Chúa Thánh Thần thực
hiện việc thay đổi đời sống/
để chúng con không còn sống lề mề, èo uột
như trước./ Nhưng chúng con thấy thay đổi
đời sống là việc quá khó./ Nói thật : chúng con
thiếu lòng tin !/ Không tin rằng cuộc đời
đang thế này/ có thể đổi thay thành thế
khác./ Vậy xin Mẹ giúp chúng con tin !/ Tin Chúa Thánh Thần
có thể biến đổi con người và cuộc
đời chúng con/ nên tốt đẹp như lòng Chúa và
Mẹ ước muốn./ vì Chúa Giêsu nói với chị Matta
:/ “Thầy đã chẳng nói với chị là nếu
chị tin,/ thì sẽ thấy vinh quang
Thiên Chúa sao !”(Ga 11.40)./ Nhưng trước
tiên/ xin Mẹ cầu thay nguyện giúp chúng con được
lòng khao khát ơn Chúa Thánh Thần,/ và ơn chuyên cần
cầu nguyện./ Amen. Tạ ơn Mẹ !
TA QUYẾT TÂM
Mỗi sáng khi
thức dậy, giục lòng khao khát ơn Chúa Thánh Thần,
và tin rằng ơn Ngài sẽ biến đổi
đời sống tôi nên tốt hơn.
L.m. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT.
|