MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Những Lời Đức Mẹ Dạy Về Bí Tích Thánh Thể
Thứ Bảy, Ngày 15 tháng 8-2009


KHÔNG AI YÊU MẸ MARIA BẰNG CHÚA GIÊSU
VÀ KHÔNG AI YÊU CHÚA GIÊSU BẰNG MẸ MARIA

HÃY HỌC TRƯỜNG CỦA MẸ TRONG VIỆC YÊU MẾN
VÀ TÔN KÍNH THÁNH THỂ CHÚA GIÊSU

ĐỨC MARIA SẼ DẠY TA VỪA LÝ THUYẾT VỪA THỰC HÀNH :

*  TỪ THÁI ĐỘ BÊN TRONG TÂM HỒN
*  ĐẾN CỬ CHỈ, TƯ THẾ BÊN NGOÀI THỂ XÁC
*  VÀ CẢ CÁCH SỐNG ĐỐI VỚI THA NHÂN KHI ĐÓN NHẬN THÁNH THỂ CON CỦA MẸ

VÀ QUA NHỮNG ĐIỀU MẸ DẠY HÃY ĐỐI CHIẾU VỚI MẠC KHẢI TỪ CỰU ƯỚC ĐẾN TÂN ƯỚC VÀ NHỮNG

ĐIỀU GIÁO HỘI NHẮC NHỞ TỪ CHỦ CHĂN ĐẾN GIÁO DÂN


“Giáo Hội sống nhờ Thánh Thể” (Ecclesia de Eucharistia vivit) - Ecclesia de Eucharistia, 1

“Đức Maria có thể hướng dẫn chúng ta đến Bí Tích cực thánh nầy, vì giữa Mẹ và bí tích này có một mối liên hệ sâu xa” -  Ecclesia de Eucharistia, 53

“Chúng ta phải dấn thân trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, bằng cách học với Mẹ Ngài và để cho Mẹ Ngài hướng dẫn chúng ta. Đức Maria hiện diện với Giáo Hội và là Mẹ của Giáo Hội, trong mỗi cử hành Bí Tích Thánh Thể của chúng ta” Ecclesia de Eucharistia, 57

MẸ DẠY TA CÁCH CHUẨN BỊ TÂM HỒN ĐỂ
ĐÓN NHẬN THÁNH THỂ CHÚA

Tâm tình của Mẹ ngay từ giây phút đầu tiên Mẹ đón nhận Chúa Giêsu : “Này tôi là tôi tớ Chúa,
Tôi xin vâng lời sứ thần truyền”  Lc 1:38

Lòng khiêm hạ thẳm sâu
và sự tuân phục thánh ý Chúa
là điều kiện để Thiên Chúa vui thích ngự đến

Hãy đón nhận Thánh Thể Chúa với tấm lòng và tư thế khiêm hạ nhất của một thụ tạo, và với sự tuân phục Thánh Ý Chúa qua các qui định và luật lệ của Giáo hội về bí tích Thánh Thể

Khi lên rước Thánh Thể Chúa, hãy thưa “Amen” trong tâm tình của Mẹ, như khi Mẹ thưa “Fiat”


MẸ DẠY TA CÁCH SỐNG ĐỐI VỚI THA NHÂN
KHI ĐÃ ĐÓN NHẬN THÁNH THỂ CHÚA

“Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng”  Tin Mừng Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Lc 1:43-44

“Mẹ trở nên “nhà tạm” đầu tiên trong lịch sử... được bà Isave tôn thờ, như thể “chiếu tỏa” ánh sáng của Ngài qua ánh mắt và tiếng nói của Đức Maria”  Ecclesia de Eucharistia, 55

• Đón Chúa vào lòng để có thể đem Tin Mừng yêu thương của Ngài đến với người khác.
• Đón Chúa vào lòng để “chiếu toả ánh sáng của Ngài” ra ngoài xã hội.
• Sống Thánh Thể Chúa là bẻ tấm bánh đã nhận cho hết mọi người bằng sự chia sẻ tinh thần, vật chất…

MẸ DẠY TA PHẢI CÓ CỬ CHỈ BÊN NGOÀI
TÔN KÍNH THÁNH THỂ CHÚA GIÊSU

* Mạc khải tư do Mẹ Maria Agrêđa viết lại trong tác phẩm THẦN ĐÔ HUYỀN NHIỆM

“Sau khi hiệp lễ rồi, Thánh Phêrô đem Thánh Thể cho các tông đồ khác hiệp lễ. Sau đó, đến lượt Mẹ. Trước khi lên bàn thờ rước lễ, Mẹ đã sấp mình xuống đất ba lần, rồi mới hiệp lễ từ tay Thánh Phêrô. Khi trở về chỗ mình, Mẹ hoàn toàn được thu hút, được say sưa, được biến hoá trong tình yêu nồng nhiệt của Con Chí Thánh Mẹ…”

Tác phẩm THẦN ĐÔ HUYỀN NHIỆM (The mystical City of God - MISTICA CIUDAD DE DIOS) hay còn có tên là CUỘC ĐỜI MẸ MARIA – Là toàn bộ mạc khải về cuộc đời Đức Mẹ, đã được chính Thánh Bộ Thánh Vụ của Vatican ca tụng cách long trọng do không chứa đựng một điều gì phản lại tín điều và luân lý Phúc âm. Riêng Thánh Bộ Lễ Nghi đã cho phép tiến hành việc tra án phong chân phúc và hiển thánh cho Mẹ Maria Agrêđa.


LỜI ĐỨC MẸ DẠY CHỊ CATALINA RIVES, BOLIVIA, về Mạc Khải Thánh Lễ đang diễn ra:

“Con bỡ ngỡ khi thấy Mẹ đứng phía sau Đức Đức Tổng Giám Mục đang chủ tế Thánh Lễ phải không? Đây đúng là điều phải như thế ... Với tất cả tình yêu mà Con của Mẹ dành cho Mẹ, Người đã không cho Mẹ ưu vị mà Người đã cho các linh mục được cử hành Mầu Nhiệm Lạ Lùng (Phép Thánh Thể) bằng đôi bàn tay của Mẹ như các Vị linh mục thực hiện bằng đôi bàn tay của mình. Vì điều này, Mẹ kính trọng cách đặc biệt sâu xa đối với các linh mục và đối với phép lạ mà Thiên Chúa thể hiện qua các Ngài, điều đó làm cho Mẹ phải quỳ ở đây, phía sau các Ngài.”

“Bây giờ con thấy đó; Mẹ luôn luôn ở đây. Người ta đi hành hương, kiếm tìm đến những nơi Mẹ hiện ra. Điều này tốt lắm, vì mọi hồng ân họ sẽ nhận lãnh tại nơi đó. Nhưng khi Mẹ không hiện ra, thì không nơi  nào Mẹ  hiện diện  nhiều hơn cả cho bằng là trong Thánh Lễ. Các con lúc nào cũng tìm thấy Mẹ ở nơi chân Bàn Thờ nơi Mầu Nhiệm Thánh Thể được cử hành (dâng hiến); Mẹ ở tại chân Bàn Thờ cùng với các thiên thần vì Mẹ luôn luôn ở với Chúa.”

Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Đức Mẹ vào lúc xướng “Thánh, Thánh, Thánh ...” cũng như tất cả mọi lúc khác cùng với những khuôn mặt rạng rỡ hân hoan, những bàn tay chắp lại, chờ đợi phép lạ tái diễn không ngừng, là ở chính Thiên Đàng. Và khi tôi (tức Catarina Rives) nghĩ đến có những người mà họ có thể, vào lúc đó, chia trí vì nói chuyện, “điều đó làm Mẹ đau lòng phải nói cho con biết, nam nhiều hơn  nữ, đứng khoanh tay, như thể tôn thờ Chúa cũng chỉ ngang bằng như loài người đối xử với nhau”.

Đức Mẹ nói: “Con hãy nói cho mọi người biết không lúc nào họ là con người cho bằng khi họ quỳ gối trước mặt Thiên Chúa.”

(Mạc khải này có phép in của Đức Giám Mục  René Fermandez Apaza Giáo phận Cochabamba, Colombia)    www.thanhlinh.net

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Mẹ Là Nữ Vương Yêu Thương (8/21/2009)
Cn 1014: Lời Kinh Khấn Nguyện Theo Sứ Điệp Fatima (8/19/2009)
Tho: Linh Hồn Tôi Ca Tụng Chúa (magnificat) (8/18/2009)
Hành Hương Mùa Hạ Năm 2009 Tại Linh Địa La Vang (8/18/2009)
Tràng Hạt Chuỗi Lệ Của Ðức Mẹ Hoa Hồng Màu Nhiệm (tiếng Việt Và Tiếng Anh) (8/17/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Radio Giờ Của Mẹ Tin Yêu (gty) 405 Ngày 16/8/2009, Thánh Maximilian Kolbe (8/15/2009)
Lễ Đức Mẹ Lên Trời: Thiên Chúa Chiến Thắng Con Rồng Đỏ (8/15/2009)
Linh Hồn Tôi Ngợi Khen Chúa Ngày 15/08/09 (8/15/2009)
Tin/Bài khác
Tác Phẩm Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Chương 47 (8/14/2009)
“hỡi Ôi, Bà Là Chúa Bàu Chúng Con…” (8/14/2009)
Năm Thánh Đức Mẹ Tàpao: Ngày Hành Hương Dành Cho Giới Trẻ (8/14/2009)
Kinh Cảm Tạ Thiên Chúa Ban Đức Mẹ Maria Cho Nhân Loại (8/14/2009)
Vinh Quang Của Đức Mẹ (8/14/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768